VHXQ - Đám trẻ ngôi làng có đợi tôi về nữa không
cánh đồng ngoài kia đã nhận thêm vài tuổi
ai vẫn tiếc nuối
đêm sao còn xa xôi
Người không mang theo tiếng cười qua sông
sống trầm buồn một đời mái rạ
đám trẻ sớm vẽ khuôn mặt lên bức tranh màu chiều
chiếu rọi đầy xa xăm
Bóng khói rưng rức đổ vào tôi
lối vắng trăng non cầu nguyện
đàn sẻ nâu trên chóp nhà đâu còn ở đó
gió thổi mãi có gặp lại vết xưa
Ô cửa này đâu khép nữa bởi hiểu nhiều trở trăn
trên sông cánh bèo non vừa nở vừa từ biệt bến bờ
người đàn bà thương đám trẻ trong giấc mơ đã buồn
Lửa bừng cháy cho người cơm sớm
đũa gầy thương đôi tay bên chái bếp giao mùa
Vĩnh viễn tàn tro
nhưng sắc đỏ sẽ là điều muôn thuở chứng thực
thức cho mình hay thức cho người
dưới bóng tôi hoa nở không nghĩ nữa
gốc rạ vàng rạc phía trời
đời tôi mưa trên sông
năm tháng dần mục mà đợi chờ thơm mãi.