Quốc phòng - An ninh

Lá chắn thép của nhân dân

Đại tá Trần Hữu Ích - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng 22/11/2025 09:30

Với diện tích tự nhiên hơn 11.867km2 sau hợp nhất, Đà Nẵng không chỉ là thành phố trực thuộc Trung ương có diện tích lớn nhất nước mà còn là một địa bàn chiến lược đặc biệt với biên giới bộ nhiều, đường bờ biển rộng, thường xuyên phải đối mặt với ngập úng cục bộ vùng hạ lưu của sông Vu Gia, Thu Bồn và đặc biệt là hiểm họa sạt lở rất cao từ vùng núi rộng lớn. Trong mưa, lũ vừa qua, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng xông pha giữa ngập lụt đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, lá chắn thép bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Hàng trăm chiến sĩ dồn sức vá bờ biển Hội An, chuẩn bị đón bão số 13. Ảnh: P
Hàng trăm chiến sĩ dồn sức vá bờ biển Hội An, ứng phó bão số 13. Ảnh: PV

Chủ động, quyết liệt từ trong chỉ đạo, điều hành

Trước diễn biến phức tạp của hoàn lưu bão số 12, từ ngày 25 đến 31/10/2025, khi lượng mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự - cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã phát huy cao độ tinh thần chủ động, trách nhiệm, bám sát thực tiễn, tham mưu nhạy bén, hiệu quả Thành ủy, UBND thành phố ban hành hàng loạt công điện khẩn, kế hoạch ứng phó chi tiết, trọng tâm là công tác giúp nhân dân phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai đạt kết quả tích cực.

Phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ) không còn là khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, quyết liệt. Toàn bộ hệ thống trực ban, trực chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang thành phố được duy trì ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Các chiến sĩ hỗ trợ người dân dọn dẹp trên tuyến đường biển Võ Nguyễn Giáp. Ảnh: PV
Các chiến sĩ hỗ trợ người dân dọn dẹp trên tuyến đường biển Võ Nguyễn Giáp. Ảnh: PV

Đặc biệt, Tổng đài 112 - Trung tâm chỉ huy, tiếp nhận và xử lý thông tin về thiên tai, sự cố, tìm kiếm cứu nạn của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố vận hành, đã thực sự chứng minh vai trò là “trái tim chỉ huy số”.

Tổng đài hoạt động 24/24 giờ, trở thành cầu nối thông suốt giữa người dân và các lực lượng chức năng khi nhận hàng ngàn cuộc gọi khẩn cấp từ các vùng bị ngập sâu, cô lập, sạt lở nguy hiểm. Lệnh liên tục được chuyển tiếp đến các đơn vị cứu hộ một cách nhanh chóng, chính xác. Đây không chỉ là thành công trong công tác cứu hộ, mà còn là minh chứng sinh động cho bước tiến vượt bậc trong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào công tác chỉ huy, điều hành của lực lượng vũ trang góp phần hiện thực hóa mô hình “thành phố thông minh - quốc phòng thông minh” ngày càng hiệu quả, hiện đại.

2818940442572426551 (2)
Các chiến sĩ hỗ trợ người dân dọn dẹp sau lụt tại Hội An. Ảnh: PV

Xung kích trên tuyến đầu

1 giờ sáng ngày 30/10/2025; giữa màn đêm đặc quánh mưa lũ, Tổng đài 112 réo vang tin báo khẩn cấp từ chính quyền và người dân phường Điện Bàn Bắc: Nước lũ dâng cao, cả khu phố Xuân Diệm đang chìm trong biển nước, đe dọa nghiêm trọng tính mạng của 60 hộ dân với 180 nhân khẩu. Quán triệt phương châm “Tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết!”, mệnh lệnh “Xuất kích” được ban hành. Ngay lập tức, gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 ca nô, 2 xe cứu hộ chuyên dụng rẽ sóng lao thẳng vào tâm lũ kịp thời cứu sống 7 người dân và đưa tất cả cư dân khối phố Xuân Diệm đến nơi an toàn.

Thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân trên địa bàn Đà Nẵng được giảm thiểu thấp nhất trong đợt mưa lũ lịch sử cuối tháng 10 vừa qua cũng nhờ có những thông tin dự báo đầu tiên, 3 sở chỉ huy tiền phương và 2 sở chỉ huy hiện trường đã gấp rút thiết lập, trở thành những “pháo đài” chỉ huy kiên cố tại các hướng trọng điểm. Với tinh thần “chủ động đến với dân trước khi dân cần”, từng cơ quan, đơn vị lập tức tỏa về các địa bàn, thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, kiên trì vận động, tận tay hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà, neo buộc từng con thuyền, chủ động sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm.

Nhiệm vụ này đặc biệt cấp thiết tại các vùng trũng thấp ven sông Túy Loan, Vu Gia, Thu Bồn, Trường Giang,... hay các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại các xã miền núi xa xôi thuộc địa bàn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực (CHPTKV) 2 - Thạnh Mỹ, Ban CHPTKV 3 - Trà My, Ban CHPTKV 4 - Bàn Thạch và Ban CHPTKV 5 - Điện Bàn. Khi cơn lũ dữ ập đến, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tham mưu, hiệp đồng và huy động hơn 30.900 lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tự vệ các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang thành phố cũng như đơn vị của Bộ Quốc phòng, của quân khu đóng trên địa bàn tham gia ứng cứu, giúp nhân dân.

Hàng trăm phương tiện cơ giới, ca nô, xuồng máy, drone, cùng các xe đặc chủng chuyên dụng đồng loạt được triển khai giữa biển nước mênh mông, cuồn cuộn. Khi địa bàn bị chia cắt, chỉ trong 3 ngày cao điểm, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố đã vận chuyển và trao tận tay người dân 92 tấn gạo, lương khô, mì ăn liền và nhu yếu phẩm, không để một ai bị bỏ lại phía sau. Màu xanh áo lính thực sự đã trở thành phao cứu sinh, thành điểm tựa tinh thần và là niềm hy vọng lớn nhất của người dân.

Lũ rút, hình ảnh những người lính trong bộ quân phục lấm lem bùn đất, ân cần trao từng bao gạo, thùng mì, hộp sữa, chai nước cho các hộ gia đình khó khăn, tận tình giúp dân sửa lại từng vật dụng trong nhà… đã trở thành biểu tượng đẹp đẽ, thể hiện mối quan hệ máu thịt quân - dân. Tình cảm ấy, sự tin yêu ấy chính là phần thưởng vô giá, là động lực to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố không ngừng nỗ lực, phấn đấu, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Bộ đội Cụ Hồ”, “đi dân nhớ, ở dân thương”.

Khoảng 9 giờ 30 ngày 14/11, xảy ra vụ sạt lở đất quy mô lớn, vùi lấp nhiều khu vực và gây tắc đường giao thông tại đầu nguồn đập dâng nước gần Đồn Biên phòng Ga Ry.

Vụ việc đã khiến 3 người dân mất tích, hư hỏng 3 xe máy, 5 nhà Jun (nhà đi làm rẫy), 9 con bò và 15ha đất rẫy của người dân.

Ngay khi xảy ra sự cố, Bộ Chỉ huy quận sự thành phố đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Thạnh Mỹ và các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường.

103 cán bộ, chiến sĩ được huy động cùng dân quân xã Hùng Sơn, Đồn Biên phòng Ga Ry, Công an và UBND xã Hùng Sơn với 2 flycam và 3 ô tô tích cực tham gia phục vụ nhiệm vụ tìm kiếm.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cũng chỉ đạo lực lượng tại chỗ phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tổ chức di dời 84/314 khẩu thôn Glao và 87/350 khẩu thôn H Jun ra khỏi khu vực nguy hiểm.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Lá chắn thép của nhân dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO