Thơ

Lá vàng

THẢO NGUYÊN 05/10/2025 06:11

Em vẫn bóng chim bay
Chiều cố đợi ngoài tầm mắt hút

Ta mơ màng giọng thu
Ngấm mưa xưa
Ngập lại thuở cánh đồng gió hát

Ngồi dưới dốc trưa như trẩy hội
Câu thơ rướn bật xuân thì
Ánh mắt nụ cười hồn nhiên cháy sáng

Em bỏ quên tận đáy hồn ta

Phương em cánh buồm yêu thương xa ngái
Phương ta nỗi niềm bến cũ lau thưa

Và tiếng gọi của đôi bờ thao thức

Lặng lẽ cho mây chiều trôi qua
Trên con đường trải thơ hoài niệm
Có lá vàng bay lên.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Lá vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO