Xúc động clip bác sĩ Bệnh viện C cất tiếng hát từ tâm dịch

.

ĐNO - Trưa 31-7, tranh thủ giờ nghỉ ngơi giữa tâm dịch, bác sĩ Trịnh Minh Thế, Trưởng Khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện C chia sẻ lên trang Facebook cá nhân đoạn clip ca khúc “Đà Nẵng ngày bão giông” do một đồng nghiệp của anh trình bày.

 

Trong clip, ca khúc “Đà Nẵng ngày bão giông” được bác sĩ Nguyễn Quý Thiện (Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện C) trình bày trên nền tiếng guitar tự đệm. Bài hát ấy, được Nguyễn Minh Châu phổ nhạc từ bài thơ cùng tên do chị Nguyễn Thị Ngọc Uyển, Giáo viên Trường THPT Phan Châu Trinh, vợ bác sĩ Thế sáng tác. Ca khúc mở đầu bằng những lời tự sự: “Bỗng một ngày Đà Nẵng có bão giông!/Hàng triệu trái tim nghiêng mình về nơi ấy/ Chợ Rẫy, Bạch Mai, bay vào không ngần ngại/Cả nước đồng lòng chắc bão sẽ tan mau…”

Đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đã làm lay động không ít người trước sự lạc quan của các y, bác sĩ.

Ca khúc được viết nên giữa thời điểm cả nước nói chung, Đà Nẵng nói riêng đang “căng mình” chống chọi với Covid-19. Hình ảnh các bác sĩ cầm đàn ngồi hát giữa phút nghỉ ngơi hiếm hoi thực sự đã tiếp thêm động lực, sự lạc quan cho toàn thể mọi người trong “tâm bão” của đại dịch, đặc biệt là những cán bộ y tế nơi tuyến đầu.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.