Nhân lên những yêu thương

.

Bên cạnh hoàn thành công việc chuyên môn, Trung úy Lê Hoàn, Đội An ninh, Công an quận Ngũ Hành Sơn, còn dạy guitar miễn phí cho thanh - thiếu niên khuyết tật, sáng tác ca khúc tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân...

Trung úy Lê Hoàn (thứ ba, từ trái sang) dạy nhạc cho các bạn trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hướng nghiệp và Từ thiện thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: THANH TÌNH
Trung úy Lê Hoàn (thứ ba, từ trái sang) dạy nhạc cho các bạn trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hướng nghiệp và Từ thiện thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: THANH TÌNH

Lớp học đặc biệt

Đêm đông, Trung tâm Hướng nghiệp và Từ thiện thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) vốn yên lặng bỗng rộn ràng bởi tiếng đàn guitar vang lên từ lớp học đặc biệt mà Trung úy Lê Hoàn đã mở cách đây hơn 1 năm. Trong căn phòng nhỏ, Trung úy Lê Hoàn cùng 7 học sinh khuyết tật say sưa theo từng nốt nhạc. Một trong những học trò của anh Hoàn là Trương Quang Hiếu (20 tuổi, quê Quảng Ngãi), vào trung tâm được gần 2 năm. Vốn bị cận thị bẩm sinh nên trong cuộc sống hằng ngày, Hiếu gặp không ít khó khăn. “Em nhìn mọi thứ đều mờ mờ, không rõ ràng nhưng riết rồi cũng quen.

Em đam mê guitar từ nhỏ song không được ai chỉ bày. Nay được thầy Hoàn đến dạy miễn phí, dù không nhìn rõ được từng chữ, nốt nhạc, dây đàn nhưng với sự giúp đỡ tận tình của thầy, những bài học guitar của em trở nên nhẹ nhàng hơn”. Bị cận thị bẩm sinh, đổi lại sự cảm nhận về âm nhạc của Hiếu rất tốt nên so với các bạn trong lớp Hiếu là người học đàn nhanh nhất. Theo Hiếu, học guitar vừa là cách để thỏa đam mê vừa giải trí lại giúp bản thân rèn luyện được sự kiên nhẫn.

Ngồi cạnh Hiếu, vừa cầm đàn vừa nhịp chân hát, Nguyễn Thị Vân Anh (17 tuổi, quê Quảng Nam) cho biết: “Ban đầu em cầm cây đàn không vững nhưng được thầy Hoàn và các anh chị động viên em dần tự tin hơn”. Vân Anh vốn bị tật run tay bẩm sinh, ngày nhỏ em làm gì cũng không được do “đụng đâu vỡ đấy”. Nhưng dần dần, em nỗ lực dùng ý thức điều khiển, bệnh run tay của Vân Anh nhờ thế cải thiện hơn. Dẫu vậy, để học được đàn guitar với Vân Anh là điều không dễ. Vân Anh nói, có lần sau buổi học đàn em bị sưng bầm cả ngón tay vì cố gắng bấm giữ dây đàn quá lâu, nhưng không học lại nhớ nên em kiên trì bám trụ cùng lớp đến tận bây giờ.

Trung úy Lê Hoàn bắt đầu dạy guitar cho các bạn trẻ khuyết tật tại Trung tâm Hướng nghiệp và Từ thiện từ tháng 9-2019. Nhiều hôm trời trở lạnh, mưa bão, anh Lê Hoàn vẫn cố gắng đến dạy guitar để tiếp thêm động lực, ý chí học đàn cho những bạn trẻ kém may mắn. “Guitar là nhạc cụ khó sử dụng, các bạn ở đây mỗi người một khiếm khuyết, người cận thị, tay run bẩm sinh, người khuyết tật vận động, thiểu năng trí tuệ… nên sự tiếp thu có phần chậm hơn so với người bình thường. Song, các bạn rất kiên trì tập luyện, nhiều bạn dần tự tin hơn trong cuộc sống”, anh nói.

Cây “nhạc sĩ” của đơn vị

Nếu ở trung tâm dạy guitar cho trẻ khuyết tật, Trung úy Lê Hoàn được biết đến với danh xưng “thầy” thì ở đơn vị anh được mọi người ưu ái gọi với tên “nhạc sĩ”. Ngoài giờ dạy cho các thanh - thiếu niên khuyết tật, anh dành nghiên cứu, viết nhạc.

Tuy chưa trải qua trường lớp đào tạo về âm nhạc nào nhưng với sự đam mê của mình, từ năm học lớp 6, Trung úy Lê Hoàn đã viết được những ca khúc đầu tiên, đến nay, anh đã có trong tay khoảng 30 tác phẩm. Các sáng tác của anh chủ yếu tuyên truyền, cổ động xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; ca ngợi tổ chức, phong trào Đoàn; kêu gọi tinh thần cống hiến, sáng tạo của thanh niên; hoặc gần đây là cổ vũ tinh thần phòng, chống Covid-19. Trong các sáng tác đó, nhiều tác phẩm đã đạt giải cao trong các cuộc thi, vận động sáng tác cấp quốc gia, cấp bộ, ngành, địa phương như: “Con tàu thanh niên”, “Bài ca sinh viên Công an tình nguyện”, “Đà Nẵng ơi có chúng tôi”, “Tiến lên thanh niên Việt Nam”, “Chung tay đẩy lùi Corona”, “Thương tiếc đồng tội tôi”, “Niềm tự hào”, “Tiễn các anh”...

Với những nỗ lực miệt mài, Trung úy Lê Hoàn liên tục đạt được nhiều thành tích như: Giải thưởng “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” do Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng; Giải B tham gia xét chọn ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an nhân dân do Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, do Bộ Công an tổ chức; đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống Covid-19 do Thành Đoàn Đà Nẵng trao tặng; Sinh viên tiêu biểu toàn quốc trong cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp” do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức...

THANH TÌNH

;
;
.
.
.
.
.