Dấu chân người lính hình sự

.

Do tính chất đặc thù, hầu hết cán bộ, chiến sĩ lực lượng hình sự nói chung, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn nói riêng luôn xác định sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống yên bình cho nhân dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu được cái khó, cái khổ và sự hy sinh thầm lặng của họ để có sự đồng cảm, thấu hiểu…

Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt nhóm đối tượng dùng ô-tô trộm cắp tài sản liên tỉnh, chiều 12-3, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đến biểu dương, khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn.  Ảnh: L.HÙNG
Ghi nhận thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy bắt nhóm đối tượng dùng ô-tô trộm cắp tài sản liên tỉnh, chiều 12-3, lãnh đạo quận Ngũ Hành Sơn đến biểu dương, khen thưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn. Ảnh: L.HÙNG

Theo dấu đối tượng

Mỗi khi đánh án, lực lượng trinh sát hình sự thường được tung ra trước tiên; sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ lại lặng lẽ ẩn mình. Bởi trinh sát là những người thực hiện nhiệm vụ hóa trang, mật phục, theo dấu từng đối tượng nghi vấn… Tối ngày 7-3-2021, nhận tin báo kẻ gian đột nhập nhà dân trên địa bàn tổ 12 (phường Khuê Mỹ) trộm 200 triệu đồng, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành tung toàn bộ lực lượng, thành lập 5 tổ trinh sát truy tìm đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện nhóm đối tượng lạ sử dụng ô-tô và xe máy dạo quanh các khu dân cư mới, lợi dụng hộ gia đình đi vắng để thực hiện hành vi trộm cắp. Hơn 24 giờ theo dấu, chiều 9-3-2021, lực lượng trinh sát phát hiện các đối tượng trở về căn hộ nằm trên địa bàn quận Hải Châu nghỉ ngơi. Nhận định thời cơ phá án đã đến, các trinh sát ập vào khống chế, bắt giữ 3 đối tượng; đồng thời thu giữ nhiều tang vật và phương tiện gây án, trong đó có 1 khẩu súng Rulo (bắn đạn chì thể thao).

Theo các đối tượng, chúng đã đột nhập 3 nhà dân trên địa bàn thành phố, trộm cắp tài sản trị giá hơn 300 triệu đồng. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai nhận trước đó đột nhập nhiều nhà dân tại các tỉnh miền Tây trộm tài sản.

Thượng tá Nguyễn Thị Bích Lân, Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, dù chuyên án lớn hay nhỏ, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự đều vào cuộc với quyết tâm cao nhất, không chỉ dùng sức mà còn phải dùng mưu. Nhiều vụ kẻ gian đột nhập trộm xe máy, điện thoại... tuy giá trị tài sản không lớn nhưng lực lượng vẫn bắt được thủ phạm, trả lại tài sản cho bà con. Những sới bạc, các đối tượng cộm cán sa lưới, vụ việc bức xúc nổi cộm... sớm được giải quyết giúp bà con thêm tin yêu, ủng hộ, kịp thời thông báo nhiều tin giá trị để phá án thành công.

Chắp nối thông tin, hình thành hướng phá án chuẩn xác

Theo Trung tá Lê Đức Phấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngũ Hành Sơn, công việc của trinh sát hình sự phải thường xuyên tiếp xúc tội phạm, rất nhiều đối tượng manh động, sử dụng hung khí “nóng”. Vì vậy, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh vững vàng, thông minh, nhanh nhẹn, dũng cảm, yêu nghề. Trung tá Lê Đức Phấn kể, tối 26-2-2020, trong lúc anh N.Đ.T đang ngồi ăn cùng một số người bạn tại căn nhà trên tuyến đường Bà Huyện Thanh Quan (phường Mỹ An), bất ngờ có một nhóm thanh niên đi xe máy mang theo hung khí xông vào phá cửa kính và đập ô-tô. Sau gần 10 ngày điều tra, ngược xuôi tại các tỉnh Nam Trung Bộ, đến 20 giờ 30 ngày 5-3, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện hai đối tượng gây án là V.Đ.D.K (1986) và N.N.L (1985, đều trú tại Đà Nẵng) lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) nên tiến hành bắt giữ, di lý về Đà Nẵng.

Trận tuyến phòng, chống tội phạm ngày càng cam go, nóng bỏng, đòi hỏi các trinh sát, điều tra viên vững vàng bản lĩnh, mưu trí, dũng cảm, tinh thông nghiệp vụ, từ những thông tin manh nha ban đầu, tỉ mỉ xác minh và chắp nối hé lộ hướng phá án chuẩn xác. Trung tá Lê Đức Phấn nhớ lại, tháng 5-2019, ô-tô Lexus RX 350 đậu tại địa bàn phường Mỹ An bỗng dưng biến mất.

Qua thu thập thông tin, các trinh sát phát hiện một nam thanh niên nói giọng Bắc có lảng vảng xung quanh và tiếp cận chiếc ô-tô. Tiến hành trích xuất camera toàn thành phố, Đội Cảnh sát hình sự phát hiện chiếc xe trên có xuất hiện, đi qua hầm Hải Vân nhưng sau đó mất hút. Tổ chức thu thập thông tin từ nhiều nguồn ở những địa phương khác nhau, Đội Cảnh sát hình sự xác định tại thành phố Hà Nội có nhân chứng nhìn thấy ô-tô bị mất trộm và người điều khiển là nam thanh niên tên T. Ngay lập tức, Thiếu tá Lê Thiện Giang, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự dẫn 5 cán bộ, chiến sĩ lên đường ra Bắc trực tiếp điều tra, truy xét đối tượng. Ngược xuôi tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Đội Cảnh sát hình sự xác định T. xuất hiện nhiều tại một khu vực đô thị mới, giáp ranh giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên. Đội Cảnh sát hình sự phối hợp công an 2 địa phương này đột kích, vô hiệu hóa các chốt bảo vệ và canh giới, kiểm tra biệt thự C103, Park River, Eco Park. Hai đối tượng khai tên L.V.T (1992) và V.Q.V (1995, đều trú tỉnh Phú Thọ) thừa nhận trước đó lấy trộm ô-tô Lexus RX 350 tại phường Mỹ An.

Hành trình cam go mà rất đỗi vinh quang của những cán bộ, chiến sĩ trên trận tuyến chống tội phạm hình sự vẫn đang tiếp diễn. “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, bất chấp khó khăn, gian khổ, họ vẫn lặng lẽ dâng đời những chiến công hiển hách vì cuộc sống bình yên của người dân.

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.