Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng thăm, tặng quà người có công với cách mạng

.

ĐNO - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), sáng 14-7, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn quận Hải Châu.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thời (giữa). Ảnh: LÊ HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (phải) thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thời. Ảnh: LÊ HÙNG

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thời (trú phường Hải Châu 1), thương binh hạng ¼ Nguyễn Minh Hà (trú phường Thanh Bình) và ông Nguyễn Dũng Sỹ - con liệt sĩ (trú phường Thuận Phước), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ân cần thăm hỏi sức khỏe, tìm hiểu cuộc sống của các gia đình.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thời, thương binh ¼ Nguyễn Minh Hà và ông Nguyễn Dũng Sỹ luôn khỏe mạnh để tiếp tục đóng góp kinh nghiệm quý báu vào công cuộc xây dựng quê hương; tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ thành phố học tập.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh to lớn của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và thương binh trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) thăm, tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Minh Hà (giữa). Ảnh: LÊ HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) thăm, tặng quà thương binh 1/4 Nguyễn Minh Hà. Ảnh: LÊ HÙNG

Tại buổi thăm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tặng quà của Chủ tịch nước cho Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thời, thương binh ¼ Nguyễn Minh Hà và ông Nguyễn Dũng Sỹ - con liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) thăm, tặng quà gia đình con liệt sĩ Nguyễn Dũng Sỹ. Ảnh: LÊ HÙNG
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (trái) thăm, tặng quà ông Nguyễn Dũng Sỹ - con liệt sĩ. Ảnh: LÊ HÙNG

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.