Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

17:11, 11/05/2024 (GMT+7)

BÍCH NGÂN

Sinh năm 1960, tại xã Tân Hưng Tây, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Hiện đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nhiều người biết nhà văn Bích Ngân là cây bút viết truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản sân khấu và thơ… Riêng với thơ, chị cho rằng: “Thơ là lãnh địa của vương quốc, nơi mỗi thần dân không chỉ di chuyển bằng đôi chân mà còn bay bằng đôi cánh. Người làm thơ có lúc được đôi cánh thơ nhấc lên, lơ lửng giữa thực và mơ. Thơ là giọt lệ của nỗi niềm, cả vui lẫn buồn; vừa là cuộc phiêu lưu mạo hiểm, vừa là cuộc rong ruổi dạo chơi của ngôn từ. Thơ không chịu được sự che đậy. Thơ càng không chấp nhận nửa vời. Sứ mệnh của thơ là chia sẻ và lặng lẽ hiến dâng”.  Mời bạn đọc chùm thơ mới của Bích Ngân gửi Đà Nẵng cuối tuần.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Bố cục

Tôi có thú vui
lang thang đó đây
chụp những bức ảnh
rồi tỉ mẩn
bố cục lại
từng tấm một

Bỏ bớt chiều cao, kéo dài chiều rộng
xê trái, dịch phải, cắt trên, xén dưới
lại thu chiều rộng, lại mở chiều cao…
những bức ảnh đẹp hơn
nhờ bố cục

Có thể bố cục
tấm ảnh, bức tranh, pho tượng
quyển tiểu thuyết, vở kịch, bộ phim…

Có thể bố cục
công trình nghệ thuật, dự án dân sinh
nơi mặt đất, trong không gian

Có thể bố cục
đại ngàn và biển rộng
cả bầu trời và những vì sao

Nhưng không thể
thu hẹp lối đi
và xén bớt khát khao
nơi những bước chân
kiếm tìm hạnh phúc.

Báu vật

Vấp ngã khi do mình
nhiều lúc bị đẩy xô
trầy xước và nhỏ máu
khiến ta cảm giác đau

Cái đau buốt thịt da
đôi lúc lại nhầm tưởng
ta có được nỗi đau
báu vật cuộc đời này

Nỗi đau
những cánh hoa
xòe ra từ lồng ngực
những giọt sương thật trong
tan ra từ tinh cầu
khởi sinh
ánh sáng.
                  10-3-2024

Gọi đúng tên

Gọi đúng tên
Rả rích cơn mưa trái mùa không dứt.

Gọi đúng tên
Ầm ào những con sóng khát thèm bờ bãi.

Gọi đúng tên
Con cá hồi được quẫy nước bơi về chốn cũ.

Gọi đúng tên
Bàn chân bám vào mặt đất sinh nở cỗi cằn.

Gọi đúng tên
Câu hát ru dịu êm như tiếng gọi hồn.

Gọi đúng tên
Dội vào những bức tường nuốt chửng mọi thanh âm.

Gọi đúng tên
Tia chớp rạch trời không sáng nổi màn đêm

Gọi đúng tên
Trái tim có thể chữa lành
những vết thương tự mình cào cấu.
                                   Khuya, 13-4-2023
                                                                    B.N

.