.

Đà Nẵng cuối tuần

Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi

18:24, 08/02/2025 (GMT+7)

Đó là câu thơ “thời sự” nhất trong bài thơ Giục giã của Xuân Diệu sáng tác hồi thập niên 1940 và đang trở thành lời người Đà Nẵng dùng nhắc nhở nhau cùng nỗ lực tăng tốc trong bối cảnh đất nước sãi cánh vươn mình vào kỷ nguyên phát triển mới, sau 50 năm thống nhất Tổ quốc, Bắc Nam sum họp một nhà.

Không phải ngẫu nhiên mà thông điệp “Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi” cũng đã được Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng quán triệt và truyền cảm hứng đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của thành phố tham dự kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2) diễn ra đầu tuần này, khi ông trân trọng nhắc tới việc cán bộ, công chức nhiều bộ, ngành Trung ương vừa qua đã phải thực thi công vụ xuyên Tết Ất Tỵ để kịp tham mưu trình Quốc hội thông qua phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và các luật liên quan, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức Đà Nẵng cũng phải vào cuộc ngay từ đầu năm mới với tinh thần tăng tốc “Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi”…

Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.Ảnh: ĐẶNG TÚ
Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: ĐẶNG TÚ

Thực ra không bao giờ ngừng nghĩ dẫu chỉ trong khoảnh khắc là quy luật của thời gian, có điều xét về độ cấp bách thì không phải khoảnh khắc nào cũng giống khoảnh khắc nào. Có những khoảnh khắc cấp bách tới mức hoặc là bây giờ hoặc là không bao giờ, chẳng hạn “giờ vàng” trong hồi sức cấp cứu…

Cho nên sẽ không thể bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy nếu như không nhanh chóng vượt qua “cái thuở ban đầu” của mô hình tổ chức bộ máy mới. Đòi hỏi vượt qua “cái thuở ban đầu” càng trở nên cấp bách đối với các cơ quan, đơn vị vừa tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ “cũ người mới ta” từ các cơ quan đơn vị đã “giải thể” khi hợp nhất, chẳng hạn như Sở Nội vụ tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp, về bảo hiểm xã hội, về an toàn, vệ sinh lao động, về người có công và về bình đẳng giới; như Sở Y tế tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về bảo trợ xã hội, về trẻ em và về phòng, chống tệ nạn xã hội; như Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về giáo dục nghề nghiệp…

Đặc biệt đối với một thành phố được đánh giá rất cao về an sinh xã hội như Đà Nẵng, việc kế tục và phát huy các chức năng, nhiệm vụ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội càng phải bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả ngay từ “cái thuở ban đầu” và như chưa hề thay đổi mô hình quản lý.

Tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về hạ tầng đô thị cũng là một trọng tâm trong nỗ lực tăng tốc theo tinh thần “Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi” của người Đà Nẵng hiện nay, nhất là với các dự án công trình không hoàn thành theo đúng tiến độ hoặc chưa khởi công theo đúng kế hoạch đề ra năm 2024 như dự án Xây dựng Trạm xử lý nước thải Hòa Xuân giai đoạn 3, dự án Trung tâm Y tế quận Thanh Khê giai đoạn 1, dự án Khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng, dự án cải tạo cảnh quan vỉa hè đường Thăng Long giai đoạn 2...

Không phải ngẫu nhiên mà ngay trong dịp lễ Quốc khánh năm 2024, khi thị sát công trường cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Đà Nẵng và ngành giao thông vận tải phải tăng tốc đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm hoàn thành dự án vào cuối tháng 8-2025, góp phần chào mừng các sự kiện lớn và đầy ý nghĩa của đất nước trong năm 2025. Dĩ nhiên, tiến độ trên chỉ bảo đảm với điều kiện được tháo gỡ một số điểm nghẽn, nút thắt, chẳng hạn như các mỏ đá trên địa bàn Đà Nẵng đã cơ bản gần hết công suất khai thác mà vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu về vật liệu làm đường cao tốc, nhà thầu đang phải lấy đá từ các mỏ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi về với cự ly vận chuyển xa nên gặp nhiều khó khăn...

Cái khó của người Đà Nẵng nói chung và cán bộ, công chức Đà Nẵng nói riêng trong việc thực hiện yêu cầu vào cuộc ngay từ đầu năm mới Ất Tỵ với tinh thần tăng tốc “Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi” là làm nhanh làm vội nhưng phải có hiệu quả chứ không phải làm lấy được lấy rồi, nghĩa là “tốc” mà vẫn “đạt”. Muốn thế các cơ quan tham mưu giúp việc và cán bộ tham mưu giúp việc vừa phải khẩn trương trong hành động lại vừa phải thấu đáo trong tư duy. Nhà phê bình văn học người Trung Quốc Kim Thánh Thán từng nói rất chí lý về mối quan hệ giữa tư duy và hành động, rằng nghĩ mà đúng thì chỉ cần đi vài bước cũng có thể đến cái nơi cần đến; còn nghĩ mà không đúng thì càng đi càng xa cái nơi muốn đến… 

Bài viết Rạng rỡ Việt Nam của Tổng Bí thư Tô Lâm xác định nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong năm 2025 của các cấp ủy đảng, từng chi bộ, mỗi đảng viên là tập trung sức lực, trí tuệ cùng nhân dân phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đã được nêu trong các nghị quyết của các cấp ủy đảng, đặc biệt chú trọng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì thế, vào cuộc ngay trong Tết, ngay sau kỳ nghỉ Tết với tinh thần tăng tốc “Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi” cũng là cách để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Đà Nẵng phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

“Mau với chứ! Thời gian không đứng đợi”.

BÙI VĂN TIẾNG

.