Các bác sĩ từng khẳng định Alex Simpson sẽ không sống quá 4 tuổi. Sinh ra với chứng não úng thủy hiếm gặp, não cô gần như không tồn tại, chỉ còn một mảnh nhỏ bằng nửa đốt ngón tay út. Nhưng kỳ diệu là vào đầu tháng này, tại thành phố Omaha, bang Nebraska, cô gái ấy vẫn có thể thổi nến mừng sinh nhật lần thứ 20.

Khi y học không giải thích nổi
Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nến sinh nhật, bà Lorena Simpson cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt má con gái. Alex không thể nhìn thấy ngọn nến lung linh, không thể nghe bài hát chúc mừng, nhưng khuôn mặt cô bỗng trở nên rạng rỡ. “Con bé biết mẹ đang ở đây”, bà Lorena thì thầm. Hai mươi năm trước, các bác sĩ đã nói với vợ chồng bà rằng đứa con gái sinh ra mà não gần như không tồn tại này sẽ chẳng sống được lâu. Họ đã sai. Và câu chuyện về cô bé ấy giờ đây đang thách thức mọi hiểu biết của y học về sự sống.
Ngày 4/11 vừa qua, Alex Simpson tròn 20 tuổi, một cột mốc mà khoa học từng cho là bất khả thi. Cô sinh ra với chứng não úng thủy (hydranencephaly), một rối loạn thần kinh hiếm gặp, trong đó phần lớn bán cầu não bị thiếu và được thay thế bằng dịch não tủy.
Ông Shawn Simpson, cha của Alex, chia sẻ thêm trong cuộc phỏng vấn với đài KETV ở địa phương: “Điều đó có nghĩa là não của con bé không có ở đó, không phải nửa bộ não mà là toàn bộ. Trên thực tế, con bé chỉ còn khoảng nửa kích thước ngón tay út của tôi phần tiểu não ở phía sau não, nhưng đó là tất cả”.
Tờ People trích thông tin từ bệnh viện Cleveland Clinic cho biết chứng não úng thủy chỉ xảy ra với tỉ lệ khoảng từ 1/5.000 đến 1/10.000 thai nhi và thường gây tử vong ngay trong năm đầu đời. Khi Alex mới 2 tháng tuổi, các bác sĩ phát hiện ra tình trạng này và dự báo cô sẽ không sống quá 4 tuổi. Nhưng Alex đã vượt qua mọi dự đoán ấy, khiến các chuyên gia y tế gọi trường hợp của cô là một “phép màu y học”. Việc sống đến 20 tuổi với chứng não úng thủy là điều gần như chưa từng có tiền lệ trong y văn.
Yêu thương là “thần dược”
Theo People, khi được hỏi theo họ thì nguyên nhân nào đã giúp Alex đã sống lâu hơn dự kiến như vậy, cả ông Shawn và bà Lorena Simpson đều đưa ra một câu trả lời giản dị nhưng sâu sắc: “Tình yêu thương”. Ông Shawn chia sẻ với đài KETV: “Hai mươi năm trước, chúng tôi đã sợ hãi, nhưng đức tin, tôi nghĩ, thực sự là thứ giúp chúng tôi sống sót”. Bà Lorena Simpson, người mẹ kiên cường, mô tả con gái mình một cách ngắn gọn: “Con bé là một chiến binh”.
Dù không thể nhìn hay nghe, nhưng Alex lại có một khả năng đặc biệt, cô có thể cảm nhận cảm xúc của những người xung quanh. Em trai 14 tuổi của Alex, SJ, chia sẻ với KETV: “Giả sử có ai đó đang căng thẳng gần chị ấy, dù chẳng có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn im lặng, nhưng Alex vẫn biết. Chị ấy sẽ cảm nhận được điều đó. Ví dụ, nếu bà tôi bị đau lưng, Alex sẽ cảm nhận được cơn đau ấy. Thật khó tin”.
Ông Shawn cũng chia sẻ ông có thể nhận thấy phản ứng của Alex trước sự hiện diện của mình: “Khi tôi đến đó và trò chuyện với con bé một lúc, bạn có thể thấy Alex sẽ tìm kiếm tôi”. Cuộc sống của gia đình Simpson xoay quanh việc chăm sóc Alex 24/7. Họ điều chỉnh thói quen hằng ngày để phù hợp với nhu cầu của cô, giao tiếp thông qua cử chỉ, sự quen thuộc và tình cảm, bởi với họ, mỗi ngày Alex còn sống đều là một món quà với cả nhà.
Câu chuyện của Alex Simpson đã lan tỏa khắp nước Mỹ, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều gia đình khác đang chăm sóc con em không may mắc các bệnh lý thần kinh hiếm gặp. Cô gái “sống như một chiến binh” ấy đã chứng minh rằng mỗi sinh mệnh đều có ý nghĩa riêng, bất kể những thách thức y khoa phức tạp đến đâu.