'Những anh hùng thầm lặng' mùa dịch qua tranh vẽ

ĐNO - Bằng sự tri ân chân thành với những người đang ngày đêm chiến đấu với Covid-19, cô sinh viên Châu Thị Ngọc Anh (Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng) đã vẽ nên bộ tranh "Những người hùng thầm lặng". Bộ tranh lay động người xem bởi những nét vẽ sinh động, ghi lại những khoảnh khắc chân thực của những người ở tuyến đầu chống dịch.

Ảnh: XUÂN SƠN
Phút giây nghỉ ngơi sau những ca làm việc mệt nhoài của người làm công tác chống dịch.

Tác giả bộ tranh cho biết: "Trong thời gian cả nước đang tích cực phòng, chống Covid-19, hình ảnh các y bác sĩ, bộ đội, công an đang nỗ lực cố gắng kiểm soát dịch không biết mệt mỏi đã khiến em không khỏi xúc động. Từ những bức ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, em đã vẽ lại thành tranh để động viên, cổ vũ mọi người, cảm ơn họ vì sự hy sinh hết mình trong công tác phòng, chống dịch".

Qua bộ tranh, Ngọc Anh nhắn nhủ đến những người đang ngày đêm phòng, chống dịch một thông điệp: "Tất cả người dân Việt Nam đều ở bên cạnh lực lượng làm nhiệm vụ. Mỗi người dân sẽ kề vai sát cánh cùng các y, bác sĩ, bộ đội và công an trong công việc phòng, chống dịch. Nhất định chúng ta sẽ chiến thắng Covid-19".

Dưới đây là một số bức vẽ của Ngọc Anh:

Chiến sĩ công an giúp người dân được cách ly tại khách sạn Vanda (Đà Nẵng) mua thức ăn.
Chiến sĩ công an giúp người dân được cách ly tại khách sạn Vanda (Đà Nẵng) mua thức ăn.
Trên băng gh
Những giấc ngủ vội trên băng ghế...
... và cả ngủ tạm ngoài trời với manh chiếu mỏng.
... và cả ngủ tạm ngoài trời với manh chiếu mỏng, có khi "giường" là mảnh các-tông.
Người tài xế gục ngã bên vô-lăng sau những giờ chạy xe liên tục để đưa đón người cách ly.
Người tài xế kiệt sức bên vô-lăng sau những giờ chạy xe liên tục để đưa đón người cách ly.
Một cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt.
Một cán bộ y tế làm nhiệm vụ đo thân nhiệt.
Ảnh: XUÂN SƠN
Những bữa ăn vội vàng ở nơi cách ly, trong những bộ đồ bảo hộ bịt kín người.
Ảnh: XUÂN SƠN
Những bức vẽ đều được vẽ bằng ứng dụng trên điện thoại di động.

XUÂN SƠN

;
;
.
.
.
.
.