Chính trị - Xã hội

Chuyện tổ, chuyện thôn

Lá đơn nặc danh

09:14, 19/05/2015 (GMT+7)

Cả Bí thư Chi bộ 28 và tổ trưởng tổ 28B phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) đều khẳng định rằng, không ai có tên T.M trong danh sách của khu dân cư (KDC) 28.

Dĩ nhiên lá đơn ấy phản ánh những sai phạm trong việc thu các nguồn quỹ ở tổ 28B cũng không đúng sự thật.

Theo kiến nghị của một người dân gửi đến Báo Đà Nẵng, cấp ủy Chi bộ, Ban công tác Mặt trận 28 và tổ dân phố (TDP) 28B đã tự ý nâng mức thu các loại quỹ vận động cao bất thường so với mức quy định của UBND phường Hòa Thuận Tây. So với quy định của phường, tổng mức thu các loại quỹ chỉ 135.000 đồng, trong khi thực thu tại tổ 28B là 200.000 đồng, cao hơn 65.000 đồng. Bên cạnh đó, theo quy định, quỹ đền ơn đáp nghĩa được miễn cho các đối tượng: bộ đội, công an, công nhân, viên chức, gia đình có công với cách mạng…, nhưng TDP 28B vẫn thu. Lá đơn cho rằng, điều này gây “bức xúc trong nhân dân” của tổ 28B (!?).

Để làm rõ nội dung kiến nghị trên, chúng tôi đã có cuộc làm việc đồng thời với ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND phường Hòa Thuận Tây; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Bí thư chi bộ 28 và ông Phạm Đình Hổ, tổ trưởng TDP 28B. Cả bà Xuân lẫn ông Hổ đều khẳng định không có ai tên T.M như trong đơn.

Về nội dung kiến nghị, bà Xuân và ông Hổ ghi nhận mức quy định của phường và thực thu tại TDP 28B là đúng. Tuy nhiên, việc thu các loại quỹ tại TDP đã được thống nhất từ cuộc họp cấp ủy 28 mở rộng, có Ban Công tác Mặt trận, các tổ trưởng TDP (28A, 28B, 39A, 39B) tham gia. Trước khi triển khai thu quỹ, ông Hổ triệu tập cuộc họp TDP vào ngày 31-1-2015, có đại diện cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận 28 và người dân trong tổ tham dự. 100% người tham dự thống nhất phương án thu quỹ mà tổ trưởng nêu.

Được biết, tổng quỹ thu năm 2014 và 2015 không thay đổi (300.000 đồng). Năm 2014, số tiền này được nộp lên phường 160.000 đồng, để lại quỹ tổ 140.000 đồng. Năm 2015, số tiền được trích nộp lên phường 200.000 đồng, còn lại làm quỹ tổ. Giải thích điều này, ông Phạm Đình Hổ cho biết, do năm 2014, hệ thống điện chiếu sáng trong KDC hư hỏng nhiều nên cần quỹ tổ để tu sửa, nâng cấp. Điều đáng lưu ý, từ trước năm 2014, quỹ tổ TDP 28B người dân không phải đóng đồng nào do tổ trưởng tự vận động được các nguồn thu từ các nhà tài trợ. “Về nguồn vận động này, những lúc trong tổ có người đau ốm, bệnh tật hay qua đời, tôi đều tìm cách vận động để có tiền hỗ trợ. Vừa rồi có người trong tổ bị ung thư, sau khi kêu gọi thì có người ủng hộ tiền. Bản thân tôi nhiều năm nộp giúp quỹ cho số hộ khó khăn”, ông Hổ nói.

Tôi nghe ông Nguyễn Văn Khoa “mách nhỏ”: “Ông cứ về KDC đó thì biết là họ sống với nhau có tình và đoàn kết. Lá đơn kia chắc là có chút bất thường, không phải là đại diện nhân dân đâu”. Tôi lại được bà Nguyễn Thị Thanh Xuân và ông Phạm Đình Hổ mời dự cuộc họp TDP bất thường để nghe trực tiếp người dân phản đối hay đồng tình với “kiến nghị” kia nếu tôi còn lưỡng lự. Và tôi tin biên bản cuộc họp TDP 28B ngày 31-1-2015 là trung thực.

TRỌNG HUY - KHANG NINH

.