Giữ bình yên cho nhân dân

.

Dù ngày hay đêm, mưa hay nắng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng vẫn đều đặn tỏa khắp các tuyến đường, góc phố, khu dân cư để thực hiện công tác trinh sát, hóa trang mật phục hoặc tổ chức tuần tra công khai nhằm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. (Ảnh chụp đêm 9-12). Ảnh: LÊ HÙNG
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh. (Ảnh chụp đêm 9-12). Ảnh: LÊ HÙNG

Bám sát từng trường hợp nghi vấn

Mỗi sáng, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác thuộc Phòng Cảnh sát cơ động chia thành nhiều tổ, tỏa ra khắp các nẻo đường, góc phố trên địa bàn thành phố. Một số chiến sĩ bám sát trường hợp có biểu hiện nghi vấn, một số khác lại tổ chức tuần lưu bí mật trên các tuyến đường, địa bàn được phân công để kịp thời phát hiện, truy bắt đối tượng có hành vi phạm tội.

Chúng tôi theo chân tổ công tác do Đại úy Phạm Minh Đức làm tổ trưởng đến địa bàn quận Sơn Trà. Để mắt đến từng người lưu thông trên đường, Đại úy Phạm Minh Đức giải thích, hiện nay, thành phần tham gia phạm tội hiện nay khá phức tạp - không đơn thuần là những đối tượng hình sự, người nhàn cư mà kể cả những người có vẻ bề ngoài sang trọng... Vì vậy, để có thể nhận diện được những trường hợp nghi vấn, tiến hành theo dõi, phát hiện và bắt quả tang đòi hỏi mỗi chiến sĩ phải căng mắt theo dõi, giám sát từng chi tiết nhỏ trên đường.

Cứ như thế, hành trình rong ruổi qua các ngã đường nhằm bảo đảm tình hình an ninh trật tự của cán bộ, chiến sĩ đòi hỏi sự kiên trì ngày này qua ngày khác. Khi phát hiện hoặc nhận tin báo về vụ việc, các tổ công tác lập tức truy đuổi, hình thành các chốt chặn, khóa các tuyến đường, khép kín vòng vây. Nhờ đó, phần lớn những đối tượng phạm tội trên đường phố Đà Nẵng đã bị bắt gọn sau khi gây án… Đơn cử, chiều 3-7, khi đang tổ chức theo dõi, mật phục tại khu vực bãi biển thuộc quận Ngũ Hành Sơn, lực lượng chống cướp giật và các loại tội phạm khác phát hiện, bắt giữ L.H.P. (1994, trú quận Hải Châu), khi đối tượng này vừa trộm 2 chiếc điện thoại di động của du khách đến từ thành phố Hà Nội. Ngày 8-7, tổ tuần tra mật phục lại phát hiện, bắt giữ Ngô P.Th. và Nguyễn C.T. (đều 2003, trú quận Hải Châu) lấy trộm chiếc túi xách của du khách…

Thức để dân ngủ

Trung tá Nguyễn Quang Thông, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động cho biết: “Ngoài lực lượng ứng trực, sẵn sàng chiến đấu theo yêu cầu của cấp trên và hóa trang mật phục tại các địa điểm phức tạp về an ninh trật tự, mỗi ngày đêm, lực lượng cảnh sát cơ động còn chia làm 6 ca hoạt động liên tục 24/24 giờ để tuần tra công khai, khép kín khắp các tuyến đường trên địa bàn thành phố”.

0 giờ 30, những cán bộ, chiến sĩ được phân công nhiệm vụ thực hiện ca tuần tra kiểm soát thứ 6 trong đêm đã tập trung quanh chiếc bàn nhỏ với đầy đủ công cụ, phương tiện để chờ lệnh từ chỉ huy. Đúng 1 giờ, khi ca 5 hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị, 6 chiếc xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ chia làm ba tổ lên đường làm nhiệm vụ.

Theo chân tổ tuần tra do Thượng úy Đặng Văn Chung làm tổ trưởng, qua các tuyến đường trong nội thành Đà Nẵng mới hiểu hết tinh thần trách nhiệm, sự nhạy bén khi đối mặt với các tình huống của lực lượng công an. Như đêm 9-12 vừa qua, khi tuần tra vừa đến tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Thượng úy Đặng Văn Chung nhanh chóng phát hiện hai đối tượng di chuyển trên đường đang chạy quá tốc độ, xe được đôn phân khối, ống pô xe cũng đã độ lại. Bằng kinh nghiệm xử lý tình huống, tổ tuần tra đã nhanh chóng áp sát xe vi phạm. Hai thanh niên điều khiển xe không có giấy tờ xe cũng như giấy tờ tùy thân. Sau khi kiểm tra hành chính, bàn giao người và phương tiện vi phạm cho Công an địa phương, tổ công tác lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ. Cứ như vậy, Tổ tuần tra lại lặng lẽ tỏa ra mọi tuyến phố, quan sát kỹ mọi di chuyển, biến động trên đường, trong các kiệt hẻm để kịp thời kiểm tra, ngăn chặn những hành vi vi phạm... Sự tích cực hoạt động của lực lượng tuần tra đã giúp cho người dân an tâm ngon giấc. “Chúng tôi luôn tâm niệm rằng, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân và thành phố cũng chính là bảo vệ bình yên cho gia đình mình. Do đó, trong lúc làm nhiệm vụ, chúng tôi luôn đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết…”, Thượng úy Đặng Văn Chung nói.

Qua tổ chức tuần tra, lực lượng cảnh sát cơ động đã kịp thời ngăn chặn nhiều vụ gây rối trật tự công cộng, đánh nhau, trộm cắp tài sản, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy… Điển hình, chiều 5-10, trong lúc tuần tra tại tuyến đường Chu Huy Mân (quận Sơn Trà), lực lượng cảnh sát cơ động kiểm tra, phát hiện đối tượng L.T.T (1989, trú quận Ngũ Hành Sơn) tàng trữ 1 gói ma túy. Trước đó, tối 10-9, tại tuyến đường Tôn Đức Thắng (quận Liên Chiểu), lực lượng tuần tra cũng phát hiện C.Q.H. (1995) và N.Đ.T (1998, đều trú quận Liên Chiểu) tàng trữ 10 viên nén màu đỏ (ma túy hồng phiến). Tiến hành khám xét tại nhà các đối tượng, lực lượng công an phát hiện thêm 344 viên hồng phiến và 1 viên thuốc lắc...

Trời sáng hẳn, các tổ tuần tra của ca 6 kết thúc, nhường lại cho những ca tiếp theo của ngày mới. Một đêm nữa Đà Nẵng lại bình yên, các tổ công tác thở phào nhẹ nhõm. Công việc thầm lặng hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động đã góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi tội phạm, bảo đảm vì sự yên bình cho thành phố…

LÊ HÙNG

;
;
.
.
.
.
.