Chiến sĩ dân quân trên tuyến đầu chống dịch

.

Gần 20 ngày qua, Covid-19 tái bùng phát trên địa bàn thành phố. Thêm một lần nữa, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố lại sẵn sàng lên đường, nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong ở những tuyến đầu…

Dân quân thường trực quận Sơn Trà (bìa phải) phối hợp các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện trực chốt tại một điểm cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: C.T
Dân quân thường trực quận Sơn Trà (bìa phải) phối hợp các lực lượng công an, thanh niên tình nguyện trực chốt tại một điểm cách ly trên địa bàn quận Sơn Trà. Ảnh: C.T

Khi có thông tin chung cư F.Home (đường Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu) liên quan đến 2 ca nhiễm Covid-19, ngay trong đêm, hàng chục chiến sĩ dân quân phường Thạch Thang, quận Hải Châu nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng chức năng lập chốt gác, bảo đảm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các anh chia thành các tổ, nhóm, bao quanh chung cư cả ngày lẫn đêm.

Anh Lê Anh Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Thạch Thang chia sẻ: “Ngoài nhiệm vụ trực chốt, chúng tôi hướng dẫn người dân lấy thực phẩm hằng ngày, sắp xếp thứ tự ổn định để ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm. Dưới trời nắng gắt, công việc vất vả nhưng chúng tôi động viên nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu cùng cả thành phố nhanh chóng dập dịch”.

Chị Văn Thị Trí, nhân viên y tế phường Thạch Thang nhận xét: “Lực lượng dân quân tích cực phối hợp cùng chúng tôi, không ngại vất vả, đêm hôm, sẵn sàng chia sẻ cùng lực lượng y tế ngày đêm khẩn trương truy vết hàng trăm ca F1, F2, khoanh vùng trong thời gian sớm nhất”.

Ngay khi xuất hiện ca dương tính tại Khu công nghiệp Đà Nẵng (Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà) được phát hiện, lực lượng chiến sĩ dân quân các phường An Hải Bắc, Nại Hiên Đông đã thức trắng đêm kịp thời cùng cán bộ tổ dân phố, dân phòng lập điểm phong tỏa hàng chục khu dân cư là nơi ở của công nhân bị nhiễm Covid-19; kịp thời cung cấp lương thực, thực phẩm cho công nhân, ngăn chặn sớm nhất, không để dịch lây lan rộng. Quên mình vì sức khỏe của nhân dân, vì sự bình yên của thành phố. Đó là mệnh lệnh từ trái tim của người chiến sĩ dân quân trong giai đoạn đầy khó khăn này.

Quân số ít nhưng cán bộ, chiến sĩ dân quân luôn có mặt ngày đêm ở khắp các khu phố. Không chỉ đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch, các anh còn phối hợp lực lượng chức năng trực gác ở các chốt điểm khách sạn, khu dân cư, chung cư bị phong tỏa, các chợ dân sinh, vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm tiếp tế cho người dân.

Mệt mỏi, vất vả, thiếu ngủ, những bữa ăn tranh thủ vội vàng nhưng không một ai kêu ca. Tất cả đều gác lại việc gia đình để lo nhiệm vụ chung. Gần 20 ngày qua, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ dân quân phối hợp các lực lượng tìm dấu, truy vết, vận động hơn 8.000 trường hợp F1 đi cách ly tập trung và F2 cách ly tại nhà.

Ngay Covid-19 bùng phát trên địa bàn, các địa phương đã kích hoạt nhanh chóng gần 20 khu cách ly y tế tập trung với gần 3.000 giường. Để bảo đảm tốt nhất nơi ăn ở phục vụ người dân tại khu cách ly, Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện trực tiếp cử cán bộ phối hợp lực lượng công an, biên phòng, dân quân, y tế, thanh niên tình nguyện tiến hành tổng dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn, chuẩn bị chu đáo trang thiết bị, nơi ăn ở phục vụ nhân dân.

Thượng tá Lê Tất Quảng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận Thanh Khê cho biết: “Với tinh thần quyết tâm cùng chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh, chúng tôi luôn sẵn sàng. Xác định nhiệm vụ ở khu cách ly vất vả, nguy cơ lây nhiễm luôn tiềm ẩn, nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT quận luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm phục vụ tận tình, chu đáo cho người dân”.

Dịch bệnh trên địa bàn thành phố có khả năng còn diễn biến phức tạp, kéo dài. Trong cuộc chiến đấu bền bỉ này, LLVT thành phố luôn quyết tâm sát cánh cùng các sở, ban, ngành, địa phương và nhân dân để dập tắt dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

CÁT TƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.