Sáng tác

Thơ: Giọng Quảng

14:58, 05/12/2014 (GMT+7)

Giọng Quảng

Thương khan cái giọng Quảng quê
Em ngồi tập nói ngày về làm dâu
Tình cờ ta lại gặp nhau
Lời yêu chưa nói nửa câu đã đừng
Ngó lâu em sợ người dưng
Trộm cười sau cánh cửa thưng xóm nghèo
Làm dâu quê Quảng qua đèo
Bao nhiêu ngọn gió lùa theo nỗi niềm
Đi tìm trầu chín mà têm
Vôi kia ai quệt mà nên duyên này
Giọng “Quảng Nôm” rứa mà hay
Ra về mắt cứ loay hoay cái nhìn
Em ở đâu tôi đi tìm
Thì ra em đứng em nhìn tôi đi.
Dốc Ré, 27-9-2014

Non nước

Nước non non nước xanh rì
Đêm xưa kinh nhuộm lời gì ở đây
Nhân gian cầm ở trên tay
Nghe như tiếng mõ gõ đầy bờ môi

Nước non non nước người ơi
Lời treo vách đá ý phơi ngũ hành
Đường xuống âm phủ quanh quanh
Nẻo lên thượng đế chòng chành trong tim

Nước non nhớ nước non tìm
Đôi bờ nhũ thạch bìm bìm bò qua
Lời rêu kinh nhuộm cà sa
Tình ơi đừng nhuộm phôi pha cửa chùa

Nước non non nước nắng mưa
Còn vương bụi đá ngày xưa vai gầy
Mỗi lần về nhớ nơi đây
Cầm tay non nước xanh đầy nước non

HUỲNH TRƯƠNG PHÁT

.