Sáng tác

Thơ: Trăng sáng

14:58, 05/12/2014 (GMT+7)

Trăng sáng

Mẹ ơi quên nhớ chiều nay
Trăng soi lòng phố đã gầy hơn xưa
Mẹ ơi biển vẫn ru dừa
Đêm qua con Vạc mới vừa chiêm bao...

‘’Thân cò lặn lội bờ ao’’
Mổ trăng đáy nước
nuốt vào đêm Thu

Mẹ ơi!
Đêm
những lời ru
người ngoan thao thức
kẻ hư ngủ vùi
Tô đời sau, những màu vui
gam buồn mẹ giữ nắng mưa ruộng đồng

Mẹ ơi đen trắng đổ đồng
Vẽ hờ
vẽ nhắm
vẽ ù
vẽ thông
bạc Thu mà vẫn má hồng
thương yêu cứ chất
cô đơn vẫn chồng

Mẹ ơi
nhớ
tựa dòng sông...!

Bay

Thôi đêm nằm xuống đây
Đời vuông tròn đã rõ!?
Tiếng cười như bão gió
Tạt mưa vào sông êm
Đêm thôi cuộc kiếm tìm
Đường dài hơn tiếng thở
Có bàn chân bước dở
Sụp hố đời thành đêm
Nghe trong tiềm thức quen
À ơi lời ru Mẹ
‘’Con cò ngày xưa bé
Không hỏi mẹ mà bay....’’

BÁCH MỴ
 

.