Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Cựu chiến binh Đà Nẵng làm theo Bác

07:46, 18/07/2014 (GMT+7)

Những năm qua, với nhiều cách làm năng động, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, Hội Cựu chiến binh (CCB) Đà Nẵng đã trở thành đơn vị điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Cán bộ, hội viên CCB Đà Nẵng luôn khắc sâu lời dạy của Bác: “Các chú đã kinh qua kháng chiến, có nhiều cống hiến, thì bây giờ đi đâu, làm gì cũng phải gương mẫu”. Trên địa bàn các xã, phường, CCB làm nòng cốt xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng mô hình thôn, tổ dân phố không có tội phạm, cảm hóa người lầm lỗi, vận động trẻ em bỏ học trở lại trường… Các cấp Hội đăng ký thực hiện 189 đoạn đường an toàn, văn minh, với tổng chiều dài gần 200km; xây dựng 36 CLB môi trường CCB, tham gia hàng chục vạn ngày công ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc hơn 50.000 cây lấy gỗ và cây chắn sóng ven biển…

Hằng năm, CCB Đà Nẵng thường xuyên làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cán bộ, hội viên toàn thành phố đã đóng góp gần 500 triệu đồng, xây dựng mới Nhà văn hóa thôn Nam Thành (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), hiến 2.851m2 đất, đóng góp 331 triệu đồng và hơn 1.000 ngày công để mở rộng, nâng cấp các tuyến đường giao thông theo chuẩn nông thôn mới. Hình ảnh CCB Cẩm Lệ dẫn đầu các đợt ra quân lập lại trật tự tại khu vực cầu vượt Hòa Cầm, CCB Sơn Trà xông xáo trong những buổi tổng dọn vệ sinh bãi biển khắc sâu trong tâm trí người dân địa phương. Các cuộc hành quân Về nguồn của CCB Bệnh viện C Đà Nẵng, Viễn thông Đà Nẵng, Sở LĐ-TB&XH… bồi dưỡng cho tuổi trẻ thành phố lòng yêu nước, niềm tin cách mạng và đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Từ năm 2010 đến nay, các cấp Hội CCB trong toàn thành phố phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, chuyển đổi ngành nghề, hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế…, giúp 598 hội viên thoát nghèo bền vững, xây dựng 31 nhà tình nghĩa và xóa được 132 nhà tạm.

Nhớ lời Bác dạy “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là rất cần thiết và rất quan trọng”, các Hội cơ sở thường xuyên chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tích cực vận động những thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia sinh hoạt CLB cựu quân nhân, động viên anh chị em phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường.

Trên quê hương Ngũ Hành - Non Nước, CCB đặc biệt quan tâm việc học tập của con em, mỗi Hội cơ sở thành lập một chi hội khuyến học, với đa số hội viên là cán bộ Hội, hằng năm tổ chức khen thưởng học sinh giỏi, học sinh thi đỗ đại học hoặc đoạt các giải thưởng cao và hỗ trợ học sinh nghèo bằng nguồn kinh phí vận động. CCB Trần Văn Xuất (phường Hòa Hải) xây dựng một cột mốc chủ quyền mô phỏng theo cột mốc Trường Sa ngay tại khuôn viên gia đình, thu hút hàng ngàn học sinh và đông đảo nhân dân đến tham quan, có tác dụng thiết thực trong việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ở Hòa Vang, những người lính Cụ Hồ năm xưa làm theo Bác bằng nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, tiên phong trong chương trình xây dựng nông thôn mới và tích cực hỗ trợ các hoạt động Đoàn. Trên vành đai diệt Mỹ ngày nào, Hội CCB thường xuyên phối hợp tổ chức thắp nến tri ân và tôn vinh gương anh hùng liệt sĩ. Các chi hội CCB chủ động bàn bạc, hướng dẫn, góp ý với chi đoàn về phương pháp tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để thu hút tuổi trẻ.

Học tập lòng nhân ái của Bác Hồ, CCB Hồ Sĩ Tấn (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) nhận bảo trợ dài hạn toàn bộ chi phí học tập cho hai học sinh có hoàn cảnh khó khăn và luôn gương mẫu tham gia các hoạt động nhân đạo - từ thiện. Đại tá Lê Ngọc Lân (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) trích lương hưu may áo Thanh niên Việt Nam cho 29 đoàn viên và tự nguyện ủng hộ kinh phí hỗ trợ các nạn nhân chất độc da cam tại địa phương. CCB Nguyễn Thị Vĩnh- Bí thư chi bộ 1 Tân Ninh B (phường Tân Chính, quận Thanh Khê) phát động toàn thể đảng viên và nhân dân trong khu phố mỗi ngày tiết kiệm 1.000 đồng để giúp đỡ người nghèo khó, bất hạnh…

Ngày 24-3-2013, Hội CCB thành phố phối hợp tổ chức giao lưu kỷ niệm 25 năm trận chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, thuộc quần đảo Trường Sa (24-3-1988 - 24-3-2013). Tại buổi giao lưu, một số cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia trận đánh bảo vệ Gạc Ma kể lại gương chiến đấu, hy sinh anh dũng của 64 cán bộ, chiến sĩ hải quân, trong đó có 9 đồng chí quê ở Đà Nẵng. Lãnh đạo thành phố đã thăm hỏi, động viên, tặng quà gia đình 9 liệt sĩ và thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với những người lính đang ngày đêm canh giữ biển, đảo của Tổ quốc.

Đặc biệt, kịp thời đề xuất và được Thường trực Thành ủy đồng ý, Hội CCB thành phố đã tổ chức lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong hai ngày 12 và 13-10-2013, thu hút 146 đoàn với tổng số hơn 10.000 người đến viếng. Hội CCB thành phố đã lập bàn thờ Đại tướng tại cơ quan Thành Hội, ngày ngày thường xuyên có người đến thắp hương tưởng niệm Đại tướng…

LÊ VĂN THƠM

.