Những ngày cuối tháng 10, miền Trung oằn mình trong đợt mưa lũ lịch sử. Nước lên nhanh, hàng trăm ngàn ngôi nhà bị ngập, có nơi ngập sâu, núi lở, cô lập nhiều ngày. Mực nước nhiều nơi đã vượt đỉnh lũ kinh hoàng năm 1964.
Giữa bời bời nước lũ, ầm ào đất chảy, ai cũng cố xoay xở tìm cách tương trợ nhau. Từ người dân, chính quyền đến đoàn thể, nhất là lực lượng vũ trang với những phương tiện cần thiết đã lao đi trong lũ xiết. Cứu người là trên hết!
Dưới mỗi ngấn lụt là trăm ngàn khốn khó bủa vây. Nhưng “còn da lông mọc, còn chồi xanh cây” người miền Trung sẽ lại gượng dậy, bắt đầu hành trình quen thuộc: dọn bùn, dựng lại nhà, trường học, bệnh viện, làm lại từ đầu với niềm tin rằng, sau lũ, trời sẽ trong…