Thế giới

Trẻ em Gaza trở lại lớp học

KIM OANH 05/11/2025 11:20

Sau hai năm xung đột Israel - Hamas tại dải Gaza gây nhiều tổn thương, mất mát lớn, trong đó nhiều cơ sở hạ tầng gồm trường học bị phá hủy, hàng trăm nghìn học sinh Palestine ở Gaza di dời khỏi nơi xung đột nay dần trở lại “lớp học tạm thời” và học trực tuyến.

Trẻ em Palestine trong lớp học tại trường Al-Kamaliya al-Othmanya ở thành phố cổ Gaza ngày 2/11/2025. Ảnh: AFP

Cơ quan Cứu trợ và việc làm của Liên Hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine (UNRWA) thông báo, sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn Israel - Hamas vào trung tuần tháng 10 vừa qua, cơ quan này bắt đầu mở cửa trở lại một số trường học để đón học sinh Palestine trên lãnh thổ Gaza.

Tổng Giám đốc UNRWA, ông Philippe Lazzarini viết trên mạng xã hội X cho hay, hơn 25 nghìn học sinh vừa tham gia “không gian học tập tạm thời” của UNRWA, trong khi khoảng 300 nghìn học sinh sẽ tham gia các lớp học trực tuyến.

Theo AFP, tại trường Al-Hassaina ở phía tây Nuseirat, thuộc miền Trung Gaza, các lớp học trở lại nhộn nhịp hơn hồi đầu tháng này dù thiếu thốn mọi thứ, từ phòng học, bàn ghế, sách vở...

Warda Radwan (11 tuổi), học sinh người Palestine cho biết rất mong trở lại với lịch học tập thường ngày. “Em học lớp 6 nhưng mất hai năm học vì phải di dời nơi ở và xung đột”.

Học sinh Asil Al-Loh chia sẻ: “Chúng em muốn được học tập, vui chơi và học tất cả môn học như trước đây. Giờ đây, chúng em chỉ học tiếng Ả-rập, tiếng Anh và Toán”.

Khi lớp học bắt đầu, có khoảng 50 học sinh chen chúc trong một lớp, ngồi trên sàn nhà không có bàn ghế.

Trong cuộc xung đột kéo dài hai năm qua, trường Al-Hassaina, giống như nhiều cơ sở khác của UNRWA trên khắp Gaza, trở thành nơi trú ẩn cho hàng chục gia đình sơ tán khỏi vùng xung đột.

Hay Deir al-Balah, một trong những trường chuyển đổi thành nơi trú ẩn, nhưng UNRWA vẫn tiếp tục mở thêm các không gian học tập tạm thời.

Ông Philippe Lazzarini cho biết, các lớp học trên là một phần hoạt động mở rộng của chương trình “Trở lại học tập” dành cho trẻ em tại Gaza.

Đây là sáng kiến của UNRWA nhằm cung cấp cả giáo dục trực tiếp và trực tuyến với sự hỗ trợ đắc lực của khoảng 8.000 giáo viên, những người cũng từng trải qua sự tàn phá khủng khiếp và đau thương của xung đột.

Cho đến nay, hơn 62 nghìn học sinh Palestine hưởng lợi từ sáng kiến trên thông qua các hoạt động giáo dục cơ bản kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 8 năm ngoái.

Ông Philippe Lazzarini nhấn mạnh: “Trẻ em, dù ở bất cứ đâu, đều xứng đáng có cơ hội được sống, được tôn trọng và được học tập”.

Thống kê của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc (UNICEF), hơn 650 nghìn học sinh không được tiếp cận giáo dục kể từ khi xung đột mới nhất bùng phát ở dải Gaza cách đây hai năm.

Trong đó, gần 40 nghìn học sinh không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, yếu tố có vai trò quyết định lớn đến tương lai nghề nghiệp hay cuộc sống của các em sau này.

Tạp chí Time đăng trích phát biểu của bà Catherine Russell, Giám đốc điều hành của UNICEF: “Giáo dục không phải là thứ xa xỉ mà là phao cứu sinh có thể bảo vệ trẻ em hôm nay, đồng thời góp phần định hình sự phục hồi của Gaza trong tương lai.

Học tập là dịch vụ thiết yếu giúp khôi phục lại thói quen và hy vọng, đồng thời cung cấp khả năng tiếp cận hỗ trợ sức khỏe tâm thần”...

Bất chấp sự tàn phá của xung đột, tiếng cười, tiếng trò chuyện của trẻ em Gaza một lần nữa vang vọng khắp các hành lang lớp học, một biểu tượng mạnh mẽ của hy vọng giữa đống đổ nát.

Theo UNICEF, trước khi xảy ra xung đột Hamas - Israel vào tháng 10/2023, 98% trẻ em ở Gaza được tiếp cận giáo dục, một trong những tỷ lệ cao nhất trong khu vực Trung Đông. Ngày nay, ước tính 97% trường học và trung tâm học tập ở Gaza bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn vì xung đột.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Trẻ em Gaza trở lại lớp học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO