![]() |
Chiều cuối năm
Ta gọi khẽ: Thời gian ơi đợi với
Chiều nay thôi mai đã hết năm rồi
Mặc lòng ai năm tháng lững lờ trôi
Đời ngắn ngủi trăm năm là mấy
Xuân ơi Xuân sao Xuân chẳng thấy già?
Tóc dẫu bạc lòng ta đâu có bạc!
Vẫn xao xuyến với tiếng đàn tiếng hát
Vẫn chạnh lòng khi nước gợn hồ thu
Vẫn dạt dào khi nghe một tiếng ru
Ta đã bước những bước dài năm tháng
Bạn muôn phương tri kỷ muôn phương
Ta vẫn nhớ chuyến đi dài đất nước
Từ miền Đông rong ruổi khắp miền Tây
Men rượu nồng tình bạn ngất ngây
Chiều bâng khuâng tiễn đưa năm cũ
Đón ngày mai bát ngát trời Xuân
Xuân của đất trời
Xuân lòng rộn rã
Em ơi em! đi đâu mà vội vã
Hãy cùng nhau đêm nay đón giao thừa
Sông Hàn reo... trời lất phất mưa...
NGUYỄN THÀNH LONG