.

Hai-ku xuân Giáp Ngọ

ANH ĐÀO NHẬT

Thăm xứ anh đào giữa đông
Lá vùi trong tuyết
Hoa nồng trên môi


TRẦM

Trầm bén lửa
Khói trầm bay
Hương trầm thơm xa


HƯƠNG XA

Đêm thơm ngào ngạt
Sáng nhìn thấy hoa
Hương đã xa

TRẺ KHÔNG TIN

Cầm nhánh mai nhạt, già
chép miệng
Mai ngày xưa rất thơm
Trẻ không đứa nào tin

CHIẾC LÁ CÒN LẠI

Mùa đông bàng trút lá
Chỉ giữ một chiếc trên cành
Cây muốn dành cho ai?

HOA ANH TÚC

Tết BunPimây
Thiếu nữ Lào múa lăm-vông
Hoa anh túc trong gió xuân

TẾT LÀO

Ăn Tết trên Cánh Đồng Chum
Uống rượu anh túc
Chum đá khổng lồ ngả nghiêng

NÔN NAO TẾT

Ngày vẫn như ngày qua
Sao hết đi vào lại đi ra
Ngày giáp Tết

LỜI NGƯỜI GIÀ

Gần chạm trăm tuổi, cụ bảo:
Ơn Trời cho tôi biết xấu hổ
Mà sống lâu

TẾT TRƯỜNG SƠN

Cỗ Tết toàn rau
Có nhành mai núi
Củ sắn bỗng thơm mùi bánh chưng

HOA SỮA

Dịu dàng trong câu hát
Ra phố sao nồng hắc
Hoa ơi, thơm cũng thơm vừa thôi

DƯA HẤU

Dưới nắng hè
Dưa hấu chín trên cát nóng
Ruột đỏ đến Tết

HOA LỤC BÌNH

Thăm lại nơi thầy tôi hy sinh
Chỉ gặp hoa lục bình
Cùng mùa thu trôi

TẾT LẠ

Đón Tết vào nhà người
Gốc mai già năm ngoái
Vô tình hoa cứ tươi

BƯỚM

Bay qua vườn hoa xuân
Bướm thấy mình rực rỡ
Mang cánh đi khoe

PHÓNG SINH ĐẦU NĂM

Cửa lồng mở
Chim vù bay
Người thả được cả bầu trời

HỘI HOA

Hội Xuân hoa thi sặc sỡ
Góc vườn bông trinh nữ
Thầm nở màu tím phai

GIAO THỪA Ở CHỢ HOA

Trời sáng rực hoa trời
Đất đổ đầy hoa rác
Người bán gánh chậu sang năm mới


HOA HƯỚNG DƯƠNG

Hướng dương nở giữa mùa
thiếu nắng
Vàng của mặt trời nghèo
Gởi tặng mùa xuân

PHẠM PHÁT

;
.
.
.
.
.
.
.