.

Hàng xanh

.

 

Hàng xanh

Anh ngỡ ngàng người xa đến phố
Sài Gòn ngút ngàn biết đón em đâu
Cửa ô rộng muôn người viễn xứ
Hẹn tìm nhau ở “ngã tư” này

Hình như đây là ngã năm, ngã bảy
Người, xe đan mắc cửi trốn tìm
Em đứng vẫy tay hoài anh không thấy
Ngơ ngác nhìn như trong chiêm bao

Ôi Hàng Xanh ngổn ngang cảm xúc
Người đua chen trôn ốc - cuộc đời
Duyên phận chi khiến mình nôn nao gặp
Để gặp rồi mỗi đứa mỗi nơi

Anh về lại nơi xa ôm nỗi nhớ
Miền Trung dằng dặc buồn mênh mang
Em từ ngã tư này xuôi phố thị
Có phút giây nào em bỗng nhớ Hàng Xanh?

NGUYỄN ĐỨC NAM

;
.
.
Các tin khác
.
.
.
.
.