.

Hoa cúc

.

 

 

Hoa cúc

Anh nằm đó có mơ hoa cúc
Ngõ nhà nàng một sớm đầu thu?
Anh nằm đó có mơ thược dược
Sáng Ba thường chăm chút trước sân
 
Cành mai vàng thiệp tết đỏ hồng
Ngày mồng một lân vờn trước ngõ
Anh nằm đó mơ diều lướt gió
Nghe tiếng sông dào dạt nhớ thương

Nhớ nong tằm lót lá dâu non
Nhớ khung cửi guồng tơ vàng óng
Dầu đậu phộng vàng như mật rót
Nhớ bánh tro đường cát mồng năm

Anh mơ gì giấc ngủ ngàn năm
Đường ra ga có cồn cát trắng
Trong nghĩa trang nhiều cây lưỡi rắn
Nhiều xương rồng nở tựa hoa quỳnh
 
Anh vẫn thương mầu hoa cúc xinh ?
Khu vườn nhỏ có nàng tha thướt
Gửi anh đó chùm hoa ngày trước
Mùa đã sang trời đã vào thu...

QUỲNH CHI

;
.
.
Các tin khác
.
.
.
.
.