Xuân mới
Xuân trong lòng ta, xuân đang dậy sóng
Hỡi em yêu anh biết viết gì đây
Viết cho em hay viết lại những ngày
Em và chị: Đoàn quân tóc dài, súng ngắn.
Bom đạn mịt mù, sông Hàn thấm mặn
Mặn mồ hôi, thấm máu những đêm dài
Biết bao người làm rạng rỡ chí trai
Thành Thái Phiên đạp bằng cơn sóng dữ.
Đã xa rồi chiến tranh không còn nữa
Quả tim này vẫn đượm lửa thủy chung
Tình yêu quê sao rất đỗi lạ lùng
Tên núi, tên sông, tên công trường, xí nghiệp
Đôi chân cứng, vì đời đang bước tiếp
Trước mắt thần rực rỡ ánh tương lai.
Hỡi em yêu! Anh viết có hơi dài
Nay ngẫm lại đọc hoài không biết chán
Bởi quê mình càng nhìn càng thấy sáng
Vẫn thơm mùi sữa mẹ, giọng ông cha.
Anh và em cùng dọn lại cửa nhà
Đón xuân mới, xập xình bên hoa cửa.
LÊ ĐÀO