Thơ

.

Nguyễn Vĩnh Tiến

IMG-4522.jpg

Sinh năm 1974 tại Phú Thọ
Sống và làm việc tại Hà Nội
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam

Nguyễn Vĩnh Tiến lập nghiệp thành công ngay với nghề chuyên môn của mình là kiến trúc sư, rồi anh viết nhạc và đã tạo được hiệu ứng tích cực từ ca khúc Bà tôi. Còn một Nguyễn Vĩnh Tiến làm thơ, gây được dấu ấn ngay từ thời sinh viên với bút danh Tiểu Tuyền Thư thì ít ai biết đến. Không chỉ có vậy, bên cạnh đời sống âm nhạc, anh còn là người chủ trương cách tân thơ, muốn làm một loài “hoa lạ” trong vườn thơ đa sắc.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Mạ 1

Ruộng mạ xanh từ đêm qua
Sương sớm còn đẫm vì thổn thức
Anh dứt tiếng đàn trong vì đi theo đường đê dài
Cong những mái đình xưa vì mây bay đường u hoài
Giờ thì ai quẩn đường ai
Vụ Xuân Hè nắng rót ngoài tháng ba
Giờ thì thui thủi đường xa
Mạ xanh xao chẳng như là mạ non?

Ruộng cỏn con
Lòng giếng hạn
Thửa so le
Tuần đo tháng
Bao giờ về lúa cong hè nắng nôi
Anh lại gieo Mạ sau mùa gặt
Ửng mầm đuôi mắt chân chim....

 

Mạ 2

Anh đã lúng túng trong mùa gieo mạ
Cứ đi như trôi trên những cánh đồng...
Duyên thì tùy
Thuyền thì sông
Lòng lại cách lòng...
Anh đã khói úa triền đê vàng
Cỏ cong cong gợi cảm...
Anh đã quá nắng ngày gieo mầm
Giờ chiều neo u ám...
Mạ non em gieo
Bên tay mùa xuân mới
Chiếc bình anh thả nổi
Suối từ Xuân sang Hè...
Em ơi mình sẽ đi hay về?
để bé xíu chui vào một giây phút...
Mạ non ửng mầm...

 

Mạ 3

Đêm qua giấc anh mơ màu lá mạ
Ngược xuôi những ngón chân nâu
Đám khói thuốc anh nhốt vào trong hũ
Giờ chui ra tả tơi...

Tả tơi khói lửa lưng trời
Tả tơi khói lửa trong lời anh buông...

Đêm qua giấc mơ anh gieo mạ
Bàn tay anh lại nảy mầm
Nhớ em xanh cả lá
Nhớ em cuồng cả cành

Nhưng rồi sáng sớm lạnh tanh
Hững hờ cánh cửa xoay quanh gió mùa...

Mạ non em gieo đã sang ngày
cánh đồng đêm qua còn thức...
                                                    N.V.T

;
;
.
.
.
.
.