Đà Nẵng cuối tuần

Tết của những người trẻ

19:38, 28/01/2023 (GMT+7)

Không khí vui tươi, phấn khởi dịp đầu xuân lan tỏa trên mọi nẻo đường, góc phố và ấm áp, hạnh phúc trong mỗi gia đình. Tết vẫn thế, có khác chăng là trong quan niệm đón Tết của mỗi người, đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Trước, trong và sau Tết, không ít người trẻ chọn cho mình cách khởi đầu một năm mới rất riêng, có người trở về bên gia đình, có người ở lại thành phố làm việc, và cũng có người luôn có mặt trong những chuyến tuần tra, bảo vệ bình yên thành phố...

Nguyễn Hoàng Thiên cần mẫn làm việc trong Tết để kiếm thêm thu nhập nhằm thực hiện những kế hoạch trong tương lai. Ảnh: N.Q
Nguyễn Hoàng Thiên cần mẫn làm việc trong Tết để kiếm thêm thu nhập nhằm thực hiện những kế hoạch trong tương lai. Ảnh: N.Q

Với không ít người trẻ, Tết là dịp để nghỉ ngơi, sum vầy cùng gia đình. Như chị Hà Thị Ngọc Hồng Thu (SN 1997, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), sau một năm làm việc vất vả, Tết là thời điểm chị ở bên gia đình và dành sự quan tâm cho ba mẹ, người thân. Chị nói, công việc kế toán khá vất vả, quanh năm làm “bạn” với số liệu, thống kê, tính lương, thưởng. Càng cận Tết, công việc dồn dập, phải đến 27-12 âm lịch chị mới nghỉ làm. “Năm nào cũng thế, tôi và mẹ cùng nấu nhiều món ngon như bánh chưng, bánh thuẩn, mứt dừa đãi khách. Đêm Giao thừa luôn tạo cho gia đình nhiều cảm xúc, bởi đây là thời điểm cả nhà được sum vầy, dành cho nhau những câu chúc ý nghĩa. Tết là thời điểm để tôi và những người bạn cũ làm việc xa quê có dịp gặp nhau, hàn huyên, tâm sự. Tôi và nhiều người có chung cảm nhận, Tết thường trôi qua thật nhanh và khoảnh khắc sum vầy, vui vẻ, ấm áp là dịp để mỗi người nhắc nhở quá khứ, trân trọng những gì đã qua và hướng đến điều tốt đẹp trong tương lai”, Hồng Thu bộc bạch.

Không ít quán ăn, quán cà phê trên địa bàn thành phố vẫn mở cửa đón khách dịp Tết. Nhiều bạn trẻ chọn cách làm việc kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống và thực hiện những kế hoạch, dự định riêng. Chưa kể, làm việc trong Tết giúp bạn trẻ tăng thu nhập, có nơi tăng gấp 5 lần so với ngày thường. Nguyễn Hoàng Thiện (SN 1997, trú quận Thanh Khê) có gần 7 năm làm quản lý cho quán cà phê Moss (số 2 đường Phan Bội Châu, quận Hải Châu). Từ những ngày đầu đi làm đến nay, chưa năm nào Thiện nghỉ Tết. Thiện cho rằng, so với lúc còn nhỏ tuổi, Tết của những người đã đi làm, trưởng thành rất khác. Khi còn nhỏ, Tết là dịp để trẻ em nhận những phong bao lì xì từ người lớn, mặc những bộ đồ mới, được ba mẹ đưa đi chơi những nơi thú vị, vô lo, vô nghĩ. Với người đi làm, trưởng thành, Tết là thời điểm chịu nhiều áp lực, đặc biệt về kinh tế. “Dù đi làm trong Tết nhưng quán gần nhà nên sau giờ tan ca, tôi về nhà nghỉ ngơi, cùng ba mẹ đón Tết”, Hoàng Thiện chia sẻ.

Trong khi đó, Tết với lực lượng cán bộ, chiến sĩ trẻ đặc biệt hơn. Đại úy Lê Thanh Hiền (SN 1988), cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Tổ trưởng Tổ C5-911, Công an thành phố cho biết, trong thời gian này, anh cùng cán bộ, chiến sĩ cần mẫn tuần tra, chốt chặn tại nhiều khu vực nhằm kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các đối tượng phạm pháp. “Tết đến, xuân về, ai cũng muốn được đoàn viên cùng gia đình, thưởng thức hương vị ấm áp của ngày Tết cổ truyền. Tuy nhiên, vì nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, nhân dân, những chiến sĩ trẻ đành tạm gác tình riêng để tuần tra, trực chiến, sẵn sàng trong mọi tình huống. Chúng tôi rất vui bởi những nỗ lực, cống hiến được đền đáp xứng đáng, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố được giữ vững, ổn định. Xin gửi lời cảm ơn gia đình đã luôn động viên, sát cánh, chia sẻ, thấu hiểu cho công việc của những người chiến sĩ như chúng tôi”, Đại úy Lê Thanh Hiền nói.

XUÂN ĐÔNG

.