ĐNO - Giữa những ngày hè nắng nóng, vẫn không khó để bắt gặp sắc xanh đặc trưng của miền thôn dã nơi vùng ven thành phố Đà Nẵng. Ở đó, những cánh đồng, con sông... hiền hòa, bình lặng làm dịu mát lòng người.
 |
Cánh đồng Trường Định (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang). Ảnh: XUÂN SƠN |
 |
Xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, nhìn từ đường tránh Nam Hải Vân. Ảnh: XUÂN SƠN |
 |
Một khúc sông Cu Đê. Ảnh: XUÂN SƠN |
 |
Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN SƠN |
 |
Nhà thờ Hội Yên (thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) nhìn từ cánh đồng Hội Yên. Ảnh: HOÀNG TRUNG |
 |
Một thác nước chảy len lỏi giữa cánh rừng thuộc địa phận xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang. Ảnh: XUÂN SƠN |
 |
Những đồng mía nằm dọc hai bờ sông Cu Đê thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Ảnh: HOÀNG TRUNG |
 |
Làng quê bình yên nép sau những hàng dừa, hàng chuối xanh mát làm dịu nắng hè. Ảnh: XUÂN SƠN |
XUÂN SƠN - HOÀNG TRUNG (thực hiện)