Đã lại thêm một mùa Xuân sang. Trước cột mốc mới của thời gian, con người thường nhìn lại chặng đường đã qua để thêm sức bước tiếp trên chặng đường mới. Xuân Ất Tỵ 2025 có gì đặc biệt?
![]() |
Đà Nẵng vào xuân. Ảnh: ANH DUY |
Bước vào ngưỡng cửa Xuân này, nhân loại đã vừa đi trọn một phần tư thế kỷ XXI, cũng là trọn năm thứ 25 của Thiên niên kỷ thứ 3 sau Công nguyên. Hình như trong lúc chúng ta có phần vô tư mải mê chạy theo nhịp sống mưu sinh đời thường, vẫn có những người ngồi lặng lẽ nhẩm đếm những cột mốc thời gian trôi, những sự kiện, những bước thăng trầm của nhân loại sau mỗi năm, mỗi 5 năm, 10 năm, về tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, khoa học và công nghệ, cả quân sự lẫn thể thao, văn chương, nghệ thuật.
Chỉ ngoảnh lại 5 năm thôi, từ mùa Xuân 2020 đến nay, đã có bao nhiêu biến cố diễn ra, trong đó có những biến cố mà những đầu óc thông thái nhất cũng không dự lường được. Những thống kê qua từng cột mốc cho thấy Trái đất không lúc nào bình yên. Trong đó phải kể đến nỗi ám ảnh kinh hoàng trùm lên khắp toàn cầu mà nhân loại sẽ còn nhắc mãi, đó là đại dịch Covid-19 bùng phát từ tháng 12-2019, lây lan ra hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Nền kinh thế thế giới đứng im. Nhưng cũng chính từ trong thảm họa toàn cầu khủng khiếp đó, trí tuệ nhân loại dường như được mở mang thêm một tầm mức mới. Các thế hệ công dân toàn cầu đã khám phá lại giá trị của cộng đồng thời kỳ hậu Covid-19, chia sẻ niềm hy vọng, từng bước định hình hướng đi của thời đại mai sau.
***
Nhìn ra thế giới để nghĩ về đất nước chúng ta, về thành phố chúng ta. Nghĩ lại để thêm vui, thêm tin tưởng, tự hào, thêm nghị lực phấn đấu vươn tới đỉnh cao mới.
Tính đến mùa Xuân 2025, ít nhất đã có 3 thế hệ người Việt Nam được sống trọn 50 năm trên một dải non sông thống nhất, an bình. Với cột mốc ngày 30-4-1975 lịch sử 50 năm trước, cả dân tộc mới có thể cùng nhà thơ - nhà cách mạng Tố Hữu thốt lên một cảm xúc tự hào kìm nén bao lâu: Ba mươi năm, trường kỳ kháng chiến/ Ta đã đi. Và ta đã đến/ Thật đây rồi, hạnh phúc cầm tay/ Độc lập, Tự do, từ nay vĩnh viễn(*). Và hòa lẫn trong cảm xúc công dân, cảm xúc nghệ sĩ ấy là cái nhìn dự phóng về tầm vóc của dân tộc trong thế kỷ mới. Hùng vĩ thay toàn thân đất nước/ Tựa Trường Sơn, vươn tới Trường Sa/ Từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng đước... Ôi Việt Nam! Yêu suốt một đời/ Nay mới được ôm Người trọn vẹn, Người ơi! (*) Mùa Xuân 2025 này, không chỉ là một cột mốc thời gian đơn thuần, mà đã và đang chứa trong mình nó cả một quá khứ lịch sử hào hùng và một tương lai rộng lớn của dân tộc với khát vọng hùng cường và thế đứng mang tầm vóc thời đại.
Với người Đà Nẵng trước mùa Xuân đang đến, trong thời khắc chuyển giao năm cũ để bước sang năm mới, dường như mỗi người đều có những phút giây lắng lại để hình dung diện mạo thành phố quê hương mình sẽ thay đổi ra sao trong sự chuyển động của thời gian? Có lẽ sẽ thiếu sót nếu nói về năm 2025 mà không nhắc tới sự chuẩn bị hết sức khẩn trương quyết liệt, rộn ràng, được bắt đầu từ năm Giáp Thìn 2024. Hàng loạt các văn kiện có vị trí và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tiến trình phát triển thành phố Đà Nẵng hiện tại và tương lai đã được ban hành trong năm 2024. Trên cơ sở những ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị được nêu trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ban hành cách đây 5 năm, riêng trong năm 2024, đã có hàng loạt những văn bản quan trọng được ban hành.
Đáng kể nhất, đó là : Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, trong đó đề ra nhiệm vụ xây dựng thí điểm khu thương mại tự do; trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực; phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, trung tâm công nghệ cao của cả nước; trung tâm vùng về logistics, du lịch - dịch vụ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… Tiếp đó là Nghị quyết số 136/2024/QH15 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng thay thế cho Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội khóa XIV. Chỉ 3 tháng sau, Chính phủ ra Nghị quyết số 169/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 79-KL/TW của Bộ Chính trị. Và trong những ngày cuối năm bận rộn, Thông báo số 47-TB/TW của Bộ Chính trị được ban hành, góp phần thúc đẩy nâng tầm vóc của đô thị Đà Nẵng trên bản đồ tài chính khu vực, đó là kết luận về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, đồng ý chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế toàn diện tại Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm tài chính khu vực tại thành phố Đà Nẵng.
![]() |
Ảnh: HUY TUẤN |
Đấy chính là những cơ sở pháp lý quan trọng, là nền tảng chính trị vững chắc, là thời cơ có một không hai giúp Đà Nẵng có những cơ hội và động lực mới với các chính sách đặc thù để thu hút các nguồn lực và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế nhằm phát triển bền vững thành phố, đồng thời qua đó đóng góp đáng kể vào sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế đất nước.
Điều quan trọng là thành phố Đà Nẵng đón nhận những nghị quyết của Trung ương không chỉ dừng ở khâu nghiên cứu quán triệt nội dung mà được thể hiện trong những chương trình hành động triển khai cụ thể trên thực tế. Hàng loạt những đề án, dự án có liên quan đến những chủ trương nói trên đã được đón đầu, được chuẩn bị rất bài bản, khoa học, nhất là cơ sở hạ tầng và đội ngũ nhân lực kỹ thuật phục vụ những đề án có liên quan đến công nghiệp công nghệ thông tin, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo… Những hạng mục đầu tiên của dự án xây dựng cảng Liên Chiểu như một hợp phần của Khu thương mại tự do Đà Nẵng trong tương lai cũng đã được khởi động. Điều đó cho thấy, những nghị quyết, quyết định của Trung ương khi đi vào cuộc sống vốn năng động của thành phố Đà Nẵng đã không còn là những văn bản hành chính khô khan. Đó thực sự là những tín hiệu mùa Xuân, thúc giục cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể người dân thành phố trên dưới đồng lòng, biến thời cơ thành nguồn lực và lợi thế.
Trước cột mốc mới của mùa Xuân 2025, chúng ta thấu hiểu, trên con đường phát triển tương lai sẽ không có những cột mốc chỉ được đánh dấu bằng sự may mắn. Chỉ có những cột mốc được đo bằng phấn đấu, nỗ lực, vượt lên mọi thử thách gian nan. Nhận thức ấy đã tạo nên bản lĩnh, khí phách của các thế hệ con người Đà Nẵng, quyết tâm tận dụng thời cơ, không bỏ lỡ thời cơ, nuôi dưỡng khát vọng vươn tới những đỉnh cao phát triển mới, tạo khí thế mới vững bước vào những mùa Xuân lịch sử 2030, 2045 đang đến gần.
NẠI HIÊN
(*) Bài thơ Vui thế hôm nay - Tố Hữu