Xuân ước vọng ngàn năm lại tới

.

Bước vào năm mới 2025 này, cảm xúc về ước vọng vươn lên, về những nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành hiện thực đã và đang tràn ngập trong suy nghĩ của mọi người.

Ảnh: ANH DUY
Ảnh: ANH DUY

Đó là những thành quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực đạt được trong gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, cùng những bài học kinh nghiệm quý giá đã tạo ra những tiền đề vững chắc “cả thế và lực” để chúng ta có thể bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.

Như Tổng Bí thư Tô Lâm khi đề cập về “Kỷ nguyên mới” đã khẳng định: Đó là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng dưới sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản, xây dựng thành công nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu. Đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, phát triển theo chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tư tưởng chủ đạo đó của Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ tạo ra nguồn cảm hứng cho khát vọng lớn lao mà đã nhanh chóng biến thành hành động cụ thể trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Đó là việc sắp xếp lại bộ máy Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể, xã hội để hoạt động hiệu quả, tháo những “điểm nghẽn” về thể chế để thúc đẩy sự phát triển; đồng thời tăng tốc hoàn thành công trình quy mô như sân bay Long Thành, đường cao tốc Bắc-Nam và khởi động những dự án “mang tầm thế kỷ”.

Có lẽ, biểu tượng đầu tiên về “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” làm cho nhân dân cả nước trào dâng cảm xúc, đó là trong phiên họp ngày 30-11-2024, Quốc hội thông qua dự án xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam, tốc độ 350km/giờ với mức đầu tư hơn 67 tỷ USD. Sự kiện này càng làm cho tôi nhớ lại cách đây gần 50 năm, vào ngày 4-12-1976 được đánh dấu bởi cột mốc có ý nghĩa lịch sử dân tộc là tuyến đường sắt Thống Nhất (Bắc - Nam) dài 1.730km được chính thức khai thông sau 30 năm bị gián đoạn (1936-1976). Đến ngày 31-12-1976, chiếc đầu máy hơi nước Tự Lực 141-121 mang tên Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi (sản phẩm đóng mới của các kỹ sư, công nhân Nhà máy xe lửa Gia Lâm từ năm 1964) được chọn kéo đoàn tàu khách của lễ thông xe khôi phục đường sắt Thống Nhất đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình khi về đến ga Hà Nội vào ngày 4-1-1977.

Có thể nói, sự kiện thông tuyến đường Thống Nhất (Bắc - Nam) đã mang biểu tượng của tình yêu nước nồng nàn, của lòng dũng cảm vô song, và sự tự lực tuyệt vời của cả một dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, ngay sau 117 năm chống thực dân, phong kiến và kháng chiến trường kỳ đánh thắng các đội quân ngoại xâm hùng mạnh nhất thế giới, thu giang sơn về một mối, đưa đất nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từng bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

…Và hôm nay, sau 50 năm miền Nam được giải phóng, thống nhất Tổ quốc, sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, cả nước ta lại đang háo hức đón chào đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV, để vạch ra đường lối, chính sách và các mục tiêu phát triển đất nước, cho quê hương để bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, thì việc bắt tay vào xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam với tốc độ 350km/giờ là biểu tượng, minh chứng cụ thể nhất, hùng hồn nhất cho “khát vọng ngàn đời” của dân tộc Việt Nam.

Riêng Đà Nẵng, đã chứng kiến sự tận tâm, tận lực, sự gắn kết giữa “Ý Đảng - lòng dân” của Đảng bộ, chính quyền và người Đà Nẵng sau 50 năm ngày thành phố hoàn toàn giải phóng và 28 năm trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương; tạo nên diện mạo của một thành phố bên bờ Biển Đông văn minh, hiện đại, mà không mất đi nét quyến rũ của sông Hàn thơ mộng, dáng uy nghi của bán đảo Sơn Trà-Non Nước, và sự huyền ảo đến nao lòng ẩn hiện trên đỉnh núi Bà Nà…

Để góp phần vào “bệ phóng” cùng đất nước bước vào “Kỷ nguyên mới”, và coi đó là “cơ hội vàng” để tiếp tục tăng tốc trên con đường phát triển và đổi mới, Đảng bô, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng đã và đang “đồng tâm, hiệp lực” xây dựng hoặc tích cực chuẩn bị cho mình “hành trang” rất ấn tượng với hàng loạt các công trình trọng điểm. Đó là, dự án đầu tư xây dựng bến cảng Liên Chiểu, cầu Quảng Đà, xây dựng nâng cấp, mở rộng cảng cá Thọ Quang (giai đoạn 2)… hay dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và các công trình liên quan ra khỏi trung tâm thành phố, dự án hầm qua sông Hàn kết nối từ khu vực đường Đống Đa - Trần Phú (quận Hải Châu) sang đường Vân Đồn - Trần Hưng Đạo (quận Sơn Trà), dự án hầm qua sân bay Đà Nẵng, dự án cầu Hòa Xuân mở rộng… Bên cạnh đó, hàng loạt các công trình đầu tư xây dựng phát triển kinh tế-xã hội khác cũng được triển khai hoặc tích cực chuẩn bị theo tinh thần các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị và của Đảng bộ thành phố nhằm hoàn thiện bộ máy công quyền “của dân, do dân, vì dân” nhằm mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bình yên cho mọi nhà, mọi người.

Nền tảng vững chắc của chặng đường đã đi qua, nhất định những khát vọng vươn lên cùng dân tộc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đà Nẵng sẽ sớm thành hiện thực.

Trong sự giao thoa của đất trời, trong sự khát vọng của đất nước, của quê hương đang háo hức bước vào “Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, tôi bỗng nhớ đến những ngôn từ để “thay lời muốn nói” của mình mà nhạc sĩ Trần Chung đã từng thể hiện. Đó là vào năm 1976, trong chuyến đi công tác ở các tỉnh phía Nam và có dịp tiếp xúc với các bạn trẻ là lực lượng thanh niên xung phong đang háo hức ra quân khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng lại quê hương, xây dựng đường tàu Thống Nhất (Bắc - Nam) sau bao nhiêu năm bị tàn phá, tác giả cảm thấy ở họ có một tinh thần quả cảm, một sức sống sôi nổi, mãnh liệt, hồn nhiên và yêu đời, đã thôi thúc anh viết nên bài hát với những ca từ thật tuyệt vời thôi thúc biết bao người tiếp tục cống hiến quên mình cho quê hương, cho Tổ quốc:

Em ơi mùa xuân đến rồi đó

Thắm đỏ ngàn hoa sắc mặt trời

Nghe không gian mênh mông trong lời ca yêu thương đến với muôn người

Đến với muôn đời

Xuân ước vọng ngàn năm lại tới

Nghe lòng vui phơi phới

Kìa em nắng đã lên rồi mừng xuân hát lên thôi.

LÊ MINH HÙNG

;
;
.
.
.
.