Mỹ bác bỏ lời kêu gọi trả lại tượng Nữ thần Tự do cho Pháp, đồng thời nhắc tới sự giúp đỡ mà Pháp nhận được từ Mỹ trong Thế chiến II.
![]() |
Mỹ từ chối trả lại tượng Nữ thần Tự do cho Pháp. Ảnh: AFP |
Nhà Trắng bác bỏ lời kêu gọi trả lại tượng Nữ thần Tự do cho Pháp, khẳng định rằng quốc gia châu Âu này "đáng lẽ đã phải nói tiếng Đức" nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ trong Thế chiến II.
Theo New York Post, khi được hỏi về khả năng trả lại bức tượng, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố dứt khoát: "Chắc chắn là không".
Phát biểu này được đưa ra ngày 17-3 (giờ địa phương), sau khi nghị sĩ Pháp Raphael Glucksmann, thuộc Nghị viện châu Âu, cho rằng Pháp nên lấy lại tượng Nữ thần Tự do vì Mỹ không còn đại diện cho những giá trị mà Paris hướng đến khi trao tặng bức tượng. Ông Glucksmann còn cáo buộc Mỹ "dường như đang xem thường bức tượng".
Đáp lại, bà Leavitt chỉ trích tuyên bố của ông Glucksmann và nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc giải phóng Pháp khỏi sự chiếm đóng của phát xít Đức. "Lời khuyên của tôi cho chính trị gia vô danh, cấp thấp của Pháp là hãy nhớ rằng nhờ có Mỹ, người Pháp giờ đây mới không phải nói tiếng Đức. Do đó, họ nên rất biết ơn đất nước tuyệt vời của chúng tôi", bà Leavitt nói.
Phát biểu của bà Leavitt đã gây ngạc nhiên trong giới truyền thông, khi bà nhắc lại sự kiện Thế chiến II như một lập luận để khẳng định quyền sở hữu của Mỹ đối với bức tượng. Hiện phía chính phủ Pháp chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố này.
Tượng Nữ thần Tự do được khánh thành vào ngày 28.10.1886 tại bến cảng New York, là món quà mà nhân dân Pháp tặng cho Mỹ. Bức tượng cao 46m, đội vương miện có 7 gai tượng trưng cho hào quang mặt trời chiếu rọi khắp thế giới. Tay tượng cầm phiến đá khắc ngày độc lập của Mỹ bằng chữ số La Mã, trong khi xiềng xích bị gãy dưới chân tượng biểu thị việc bãi bỏ chế độ nô lệ.
Theo laodong.vn