Tuyệt vời "nữ chiến binh Sao Vàng"

.

Đây không phải “chuyện không thể tin được”, nhưng vẫn là “chuyện vui không thể tả được”.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu vào vòng chung kết World Cup, một điều mà cách đây chỉ vài ba năm trước chúng ta chưa dám nghĩ tới. Nhưng có thể, HLV Mai Đức Chung và dàn cầu thủ nữ tuyệt vời của ông đã nghĩ tới.

Nếu so sánh những kết quả trong quá khứ, thì hai đội Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa đã gặp nhau 8 trận, Việt Nam thắng 4, hòa 2 và thua 2. Nhưng nếu bỏ các trận giao hữu, thì hai đội có thành tích cân bằng 2 trận thắng và 2 trận hòa. Cách biệt giữa hai đội cũng chưa bao giờ chênh nhau quá 2 bàn. Nhưng trong vài năm trở lại đây, Đài Bắc Trung Hoa đã vượt lên thành một đối thủ đáng gườm ở châu Á. Tuy nhiên, trước trận gặp Việt Nam, Đài Bắc Trung Hoa mất tới 8 cầu thủ do Covid-19. Nói vậy để thấy, ở trận quyết định này, dù Việt Nam chỉ có một cửa phải thắng, nhưng tinh thần và thực lực có vẻ vượt trội hơn đối thủ một chút.

Diễn biến trận dấu cho thấy, đây không hề là trận đấu dễ dàng cho đội nữ Việt Nam. Và quyết định dồn đội hình lên tấn công ngay từ đầu trận của HLV Mai Đức Chung đã tỏ ra rất đúng đắn. Lối chơi chưa phải đã hoàn toàn vượt trội của đội nữ Việt Nam, nhưng hai pha ghi bàn thì hoàn toàn khiến đối thủ phải tâm phục khẩu phục. Nhìn cách đội nữ chúng ta ghi bàn, mọi người Việt Nam đều phải xuýt xoa. Bởi nó đẹp một cách tự nhiên, hợp lý một cách bình thản, và không một trọng tài nào, kể cả VAR, có thể từ chối được.

Một HLV theo đội bóng suốt bao nhiêu năm, những cầu thủ nữ kiên trì tập luyện, thi đấu trong điều kiện không hề thoải mái về kinh phí, nhưng kết quả thì khiến mọi người dân Việt Nam phải tự hào. Đội bóng nữ của chúng ta luôn đi trước, từ vô địch SEA Games tới vào vòng chung kết World Cup, là do đâu ?
Tôi nghĩ, cầu thủ nữ Việt Nam đã thi đấu bao năm nay một cách hoàn toàn dâng hiến, hoàn toàn hồn nhiên, và không bao giờ làm người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng. Khiêm nhường trong từng động tác trên sân cỏ, mạnh mẽ từ trong ý chí, và sự rèn luyện đến quên mình của các cầu thủ nữ đã mang lại kết quả tuyệt vời ngày hôm nay.

Bóng đá rất cần sự kiên nhẫn, rất cần nhiệt huyết và sự tận tâm, rất cần sự tự tin ngay trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, cam go nhất. Và bóng đá cũng rất cần niềm tin yêu của người hâm mộ, cần những động viên cụ thể nhất, vô tư nhất để mỗi cầu thủ nữ thêm tự tin vào nghị lực của mình, sự phấn đấu của mình, và kết quả của mình trên sân cỏ.

Tôi chỉ biết nghiêng mình cảm phục những “Chiến binh nữ Sao Vàng” của chúng ta.

Phía trước là những trải nghiệm mà một đời cầu thủ chỉ mong có được, dù là cầu thủ nam hay cầu thủ nữ. Được dự World Cup là đã được bước lên một đẳng cấp hoàn toàn mới, một sân đấu hoàn toàn mới, một không gian bóng đá hoàn toàn mới.

Và một hy vọng hoàn toàn mới.

THANH THẢO

;
;
.
.
.
.
.