Chiến thắng của SHB Đà Nẵng

.

Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng đã tìm ra phương án để chặn đứng sự tụt dốc không phanh của mình bằng chiến thắng trước Thanh Hóa.

SHB Đà Nẵng (áo trắng) đã giải được hạn trước Thanh Hóa trên sân Hòa Xuân. Ảnh: MỘC MIÊN
SHB Đà Nẵng (áo trắng) đã giải được hạn trước Thanh Hóa trên sân Hòa Xuân. Ảnh: MỘC MIÊN

3 điểm chiều qua (18-10) như một món quà mang ý nghĩa tinh thần dành tặng cho người hâm mộ sông Hàn sau quãng thời gian đối diện với trận lụt lịch sử của thành phố.

SHB Đà Nẵng mở màn vòng 20 V-League với cuộc tiếp đón FLC Thanh Hóa tại Hòa Xuân. Sân nhà dường như không mang nhiều giá trị với đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng ở mùa giải năm nay, khi họ đang có chuỗi 7 trận không biết đến mùi chiến thắng trước đó. Tình thế của đội bóng sông Hàn đang thật sự lâm nguy khi khoảng cách giữa họ và nhóm “cầm đèn đỏ” hết sức mong manh. Mục tiêu của đội chủ sân Hòa Xuân không gì khác là giành trọn 3 điểm để tiếp tục nuôi hy vọng trụ lại với giải đấu, đồng thời xóa nhòa đi những áp lực mà họ đang phải gánh chịu thời gian qua.

FLC Thanh Hóa thì lại khác, vừa chịu thất bại trước Hải Phòng ở vòng 19 nhưng họ vẫn ở vị trí thứ 6 với khoảng cách an toàn. Tất nhiên, mục tiêu có điểm trước một đối thủ đang lâm vào khủng hoảng như Đà Nẵng là điều mà đội bóng xứ Thanh đề ra.

2 đội nhập cuộc với tâm thế thận trọng và thăm dò là điều đã được dự báo từ trước. Thế bế tắc bắt đầu được phá vỡ ở phút thứ 28 với pha mở tỷ số cho Đà Nẵng đến từ đội trưởng Minh Tâm. Có được lợi thế dẫn trước, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng như cởi bỏ được những áp lực và thi đấu ngày càng tự tin. Chỉ là, có những thời điểm, các khán giả tại Hòa Xuân phải giật mình trước các tình huống tấn công của Thanh Hóa. Điều này cũng xuất phát từ việc Đà Nẵng không ít lần vươn lên dẫn trước đối thủ ở mùa giải năm nay nhưng rồi lại vụt mất lợi thế và nhận phải những kết quả bất lợi. May mắn thay, 3 điểm hôm nay đã được giữ lại Hòa Xuân trọn vẹn.

Thắng tất nhiên phải vui nhưng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn rất nhiều việc cần làm trong giai đoạn cuối của mùa giải. Mục tiêu trụ lại với giải đấu vẫn là ưu tiên hàng đầu và họ cần chắt chiu từng điểm số trước các đối thủ tiếp theo. Chuỗi trận thất vọng đã bị chặn đứng nhưng không ai bảo đảm nó sẽ lại tiếp diễn hay không nếu căn cứ vào sự bất ổn của Đà Nẵng hiện tại.

Cũng thật trớ trêu, khi đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng từng được đánh giá cao với những màn trình diễn tích cực hồi đầu mùa, nhiều người phải dành cho Đà Nẵng sự ngợi khen và tôn trọng nhất định. Các ý kiến cũng dự đoán đội bóng sông Hàn sẽ là “chú ngựa ô” đáng chờ đợi ở mùa giải năm nay. Tất nhiên, mọi thứ không màu hồng đến vậy. Chúng ta lại càng thêm nghiền ngẫm về thực tại khốc liệt của V-League, trong một mùa giải mà ngay cả những thể lực hàng đầu, như Hoàng Anh Gia Lai cũng có nguy cơ vỡ mộng.

Người dân Đà Nẵng vô cùng yêu bóng đá và họ xem trận thắng Thanh Hóa như một liều thuốc tinh thần nhằm vượt qua những khó khăn về thiên tai, bão lũ mà thành phố phải gánh chịu trong năm nay. Chính vì yêu nên họ rất kiên nhẫn với chuỗi trận đì đẹt của đội nhà. Cùng với SHB Đà Nẵng, người hâm mộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang phiền muộn với bộ đôi Sài Gòn FC và Thành phố Hồ Chí Minh. May mắn, fan bóng đá Đà Nẵng vẫn chưa quay lưng với đội bóng ở những thời điểm thầy trò HLV Phan Thanh Hùng bế tắc nhất. 

V-League đang dần trôi về giai đoạn cuối, khi thế cục đang bắt đầu an bài và mọi sai lầm đều phải đánh đổi. SHB Đà Nẵng sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa cho mục tiêu bám trụ với giải đấu khi vận mệnh vẫn đang nằm trong tay của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng.

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.