Nước mắt muộn màng

.

Là cô gái trẻ đẹp nhưng chỉ vì sống buông thả và thích hưởng thụ, L.T.K.H (SN 2000, tỉnh Quảng Nam) sa ngã, đánh đổi tuổi thanh xuân của mình do vi phạm pháp luật.

Ngày ra tòa, sự đơn độc hiện rõ trong đôi mắt của L.T.K.H. Dù biết trước được kết quả sẽ như thế nào nhưng H. không thể đứng vững khi nghe tòa tuyên án. H. là con gái đầu trong gia đình có 4 người con. Với mong muốn con cái thoát khỏi cảnh cơ cực, ba mẹ H. chắt chiu từng đồng chăm lo cho các con đến trường. Dẫu thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của đấng sinh thành, H. vẫn không thể chối từ trước lời mời gọi, rủ rê vui chơi của bạn bè.

Đang học lớp 9, H. chơi bời nên bỏ bê, lơ là việc học. H. nghỉ học và sau đó ra Đà Nẵng mưu sinh. Không bị gia đình quản thúc, lại làm ra tiền, H. tiếp tục lao vào những cuộc bù khú suốt đêm. Thỉnh thoảng, sau những lần ngà ngà say, H. theo chân bạn bè đến các tụ điểm ăn chơi và thích thú với ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy trong những bản nhạc xập xình… Để không bị gọi là “nhà quê”, H. tập tành sử dụng ma túy (ketamine). Cũng từ môi trường này, nhờ vào nhan sắc xinh đẹp, H. được nhiều nam thanh niên săn đón, ngỏ lời yêu thương. Dần dà, H. không còn mặn mà với việc kiếm sống từ lao động chân chính.

Để làm bình phong nhằm che giấu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, H. ăn mặc sang trọng, xài hàng hiệu, đi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp để check-in và đăng lên trang facebook cá nhân khiến nhiều người ngưỡng mộ, thể hiện đẳng cấp của một “hot girl Đà thành”...

Khoảng 18 giờ ngày 5-7-2024, tại một khách sạn trên địa bàn thành phố Hà Nội, H. liên hệ người đàn ông tên T. hỏi mua 700 viên thuốc lắc. Theo giao ước, khi nào bán xong số ma túy trên, H. sẽ thanh toán tiền cho T. Đến khoảng 19 giờ 15 cùng ngày, H. mang thuốc lắc đáp chuyến bay từ Hà Nội về Đà Nẵng. Sau đó, H. đến phòng trọ của người bạn tại quận Liên Chiểu xin nghỉ nhờ. Khoảng 0 giờ ngày 6-7, trong lúc H. đang chờ giao 20 viên thuốc lắc cho “con nghiện” thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Tổng khối lượng các loại ma túy thu giữ của L.T.K.H là 73,23 gram. Qua thử test, H. dương tính với chất ma túy ketamine.

Tại phiên tòa, H. thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. H. cho rằng, do bản thân đua đòi, lười lao động nhưng thích hưởng thụ nên phải “bán thân” cho ma túy. “Sức cám dỗ kỳ lạ và lợi nhuận từ ma túy khiến bị cáo không đủ nghị lực để vượt qua. Để rồi bị cáo lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi, đi gieo rắc “cái chết trắng” cho người khác mà không nghĩ đến câu chuyện được - mất phía trước”, H. trần tình.

Chủ tọa phiên tòa phân tích: “Bị cáo đang ở độ tuổi xanh tươi nhất cuộc đời, lẽ ra phải là đóa hoa thơm của gia đình và xã hội. Vậy mà, bị cáo lại bỏ quên nỗi nhọc nhằn của ba mẹ, tự đâm đầu vào ma túy. Bây giờ, đánh đổi tuổi trẻ ở chốn lao tù chỉ vì quãng thời gian vui chơi ngắn ngủi, bị cáo thấy có đáng không? Bị cáo có thương ba mẹ mình không”. Nghe thế, H. òa khóc nức nở: “Bị cáo hối hận lắm. Bị cáo sai rồi. Mong hội đồng xét xử xem xét, tạo cơ hội cho bị cáo làm lại cuộc đời, sớm về chuộc lỗi cùng ba mẹ và trở thành công dân có ích cho xã hội”.

Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng không thể giúp H. quay ngược quá khứ, trở về tháng ngày an yên trong vòng tay ba mẹ. Chỉ vì không làm chủ được bản thân, H. phải đánh đổi năm tháng tươi đẹp của tuổi trẻ bằng 17 năm tù giam về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.