Đà Nẵng - Tháng Tám mùa thu...

.

Đà Nẵng là thành phố biển của miền Trung, mùa hè nắng nóng gay gắt, nhưng sang thu thì không rõ nét. Thời tiết khắc nghiệt khiến cây không nhiều lá, nên dẫu vào thu nhưng lá vàng không rơi nhiều. Trời phảng phất mây, tiết trời không dịu, nắng vẫn cứ cố tình thách thức lòng người.

Thiên nhiên của mùa thu miền Trung nói chung và Đà Nẵng nói riêng không phải do yếu tố tác động của thời tiết để người ta dễ rạch ròi ra rằng: Thu đã đến! Thế nhưng… cái không khí mùa thu, lòng người mùa thu thì hiện về rất rõ… Đó là lúc những con đường chói chang nắng nỏ, bỗng rực lên sắc đỏ tươi của cờ hoa, sắc vàng xôn xao của những hàng biểu ngữ. Lắng trong không gian là rộn rã lòng người, vang trong lòng người là những tiếng reo vui. Đó là không khí hào hùng kỷ niệm 78 năm Cách mạng

Tháng Tám thành công (19-8-1945 -19-8-2023) với rực rỡ cờ hoa chào đón ngày Độc lập “Mùa thu cách mạng thành công/ Mùa thu đây hỡi cờ hồng vàng sao” (Tố Hữu), vậy là ta nghe thoảng trong không gian bao la chút hương thu của

Hà Nội - Ba Đình. Có gì đó lâng lâng vui sướng như có những nụ hoa đang hé trong lòng khi nhớ về mùa thu lịch sử 78 năm trước. Ở Đà Nẵng, đúng 8 giờ sáng ngày 26-8-1945, Việt Minh đã làm chủ tất cả các cơ sở, nhà máy. Đến 9 giờ sáng, cờ đỏ sao vàng treo khắp thành phố. Đất “nhượng địa” thực sự đã trở về với Tổ quốc Việt Nam độc lập. Sáng ngày 28-8-1945, tại Sân vận động thành phố, gần ba vạn đồng bào, chỉnh tề trong đội ngũ mang theo cờ, băng rôn tham gia cuộc mít-tinh trọng thể mừng độc lập và lễ Ra mắt Ủy ban Nhân dân lâm thời của thành phố do đồng chí Lê Văn Hiến làm Chủ tịch...

Cái cảm giác thu ngày Độc lập chưa phai, bỗng thấy áo trắng trải dài trên muôn nẻo phố. Tựu trường rồi! Nghe như từ bờ môi thơ trẻ của mỗi chúng ta đọc giữa tâm hồn những dòng văn ngọt lịm như thơ trong truyện ngắn “Tôi đi học” của nhà thơ Thanh Tịnh: “Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường”… Áo trắng học trò nối dài như những dải lụa bay vảng vất trong không gian hương mùa thu dìu dịu.

Tiếng trống khai trường râm ran gợi cho những ai đã qua tuổi học trò thần tiên, nỗi nhớ mênh mông về những kỷ niệm êm đềm của một thời cắp sách. Và trong cái dư vị ngọt ngào của kỷ niệm tuổi thơ, những bậc phụ huynh lại hớn hở như thuở mình đi học hòa chung trong niềm vui “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Đưa con cháu đi học nhưng cứ như mình cũng đang đi ngược lại những ngày đầu tiên đến trường …

Mùa thu hiện về trong ta rất rõ dù trời miền Trung vẫn đang cứ như hè. Rồi giữa lúc, trời chiều đang vẫn còn hà tiện những cơn giông, khắp đường phố, ngõ thôn đã rộn ràng đèn ông sao, cá chép; lồng lộng trên đầu là những chùm bong bóng bay đủ màu sắc, dáng hình. Trung Thu - rằm tháng Tám âm lịch đã về trong niềm vui của muôn ánh mắt trẻ thơ. Nhịp trống tùng… dinh của tuổi thơ cứ như thể cầm tay mùa thu dắt đi vào trong sâu thẳm hồn người.

Vậy đó! Thiên nhiên tuy không ưu ái cho Đà Nẵng một mùa thu rõ rệt của lá vàng hiu hắt hay mây bay ngang trời dìu dịu… nhưng mỗi độ thu về thì hồn thu quê hương luôn dậy trong lòng mọi người những cảm giác lâng lâng, tự hào về những ngày thu cách mạng 78 năm về trước để đến ngày 2-9-1945, Tuyên ngôn Độc lập ra đời, khai sinh Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Thu 2023

ẤN LAN

;
;
.
.
.
.
.