Bằng lăng tím biếc góc trời Tây Nguyên

.

Mùa này đi dọc quốc lộ 14 qua thành phố Pleiku (tỉnh Gia Lai), du khách không khỏi trầm trồ trước sắc tím thăm thẳm của những gốc bằng lăng già dọc hai bên đường. Dưới cái nắng chói chang của mùa khô Tây Nguyên, sắc hoa bằng lăng như đậm thêm màu tím biếc, hút hồn du khách lại qua mỗi ngày.

Dưới gốc to bề thế da màu trắng bạc là những chùm hoa thật dày và đều bung nở như tán cây tùng được cắt tỉa thật khéo. Sắc hoa không tím đỏ như thường thấy mà ngả màu hồng nhạt tựa hoa anh đào. Những chùm hoa dày và đều, phô diễn hết vẻ đẹp phía trên, ẩn che tán lá nhỏ dưới cành. Không cưỡng lại vẻ đẹp đầy mê hoặc, nhiều du khách dừng xe bên đường để ngắm thật kỹ sắc hoa bằng lăng. Đà Nẵng cuối tuần gửi đến bạn sắc bằng lăng tím biếc góc trời Tây Nguyên qua góc ảnh của tác giả Tấn Lực (Đà Nẵng).

Hoa bằng lăng đua nở bên quốc lộ 14.
Hoa bằng lăng đua nở bên quốc lộ 14.
Gốc bằng lăng cổ thụ cao 11m, chu vi gốc 3m của anh Trần Văn Chiến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.
Gốc bằng lăng cổ thụ cao 11m, chu vi gốc 3m của anh Trần Văn Chiến tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai.
Anh Nguyễn Ngọc Thanh chăm sóc vườn bằng lăng nhiều gốc cổ thụ tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku.
Anh Nguyễn Ngọc Thanh chăm sóc vườn bằng lăng nhiều gốc cổ thụ tại phường Yên Thế, thành phố Pleiku.
Sắc tím rực rỡ của hoa bằng lăng trong mùa khô Tây Nguyên.
Sắc tím rực rỡ của hoa bằng lăng trong mùa khô Tây Nguyên.

 

Du Khách dừng xe bên đường để tới ngắm thật kỹ sắc hoa bằng lăng.
Du Khách dừng xe bên đường để tới ngắm thật kỹ sắc hoa bằng lăng.

 Hãy gửi cho chúng tôi những tác phẩm mà các bạn yêu thích. Địa chỉ: maichimai2611@gmail.com

;
;
.
.
.
.
.