Đến nay, qua 7 năm thành lập, hành trình nhân văn của Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non OneSky - Đà Nẵng, Tổ chức Onesky đã san sẻ niềm tin tinh thần rất lớn cho những gia đình công nhân nghèo. Hy vọng hành trình mãi vững bền, giúp các em có điều kiện học tập, vui chơi trong môi trường chất lượng quốc tế. Để rồi, những hạt giống này sẽ ươm mầm tài năng, sự tử tế, nối tiếp hành trình nhân văn.
![]() |
Cô giáo cùng các em gói bánh chưng trong “Hội xuân 2025 - Tết sum vầy”. Ảnh: T.V |
Ngôi nhà thứ hai
Ngày chúng tôi ghé thăm, Trung tâm Chăm sóc và Giáo dục Mầm non OneSky - Đà Nẵng (gọi tắt trung tâm) đang tổ chức “Hội xuân 2025 - Tết sum vầy”. Tại khuôn viên trung tâm rộng gần 4.000m2, hội xuân tái hiện khung cảnh du xuân ngày Tết với nhạc xuân, áo dài, nhánh mai, cành đào cùng đa dạng hoạt động mang đậm bản sắc truyền thồng ngày Tết cổ truyền như: gói bánh chưng, trưng bày 27 gian hàng món ăn truyền thống mì Quảng, bún mắm, bánh bèo, bánh ướt, chè… đi kèm các trò chơi dân gian kéo co, nhảy sạp, ô ăn quan và viết thư pháp, nặn tò he. Hội xuân giúp các em và phụ huynh ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa, để hiểu thêm giá trị văn hóa lâu đời của dân tộc.
Không chỉ người lớn mà các em cũng bày tỏ sự thích thú khi tham gia các hoạt động, những nụ cười rạng rỡ như lời thì thầm sẵn sàng đón một mùa xuân mới nhiều niềm hy vọng, khởi sắc và hạnh phúc. Bà Võ Thị Hiền, Giám đốc Quốc gia Tổ chức OneSky Việt Nam chia sẻ, hội xuân là sự kiện thường niên tại trung tâm trong suốt bảy năm qua. Trong khuôn khổ ngày hội, trung tâm trao tặng 25 phần quà đến các gia đình công nhân đặc biệt khó khăn cùng lời chúc chân tình, để họ có một mùa Tết trọn vẹn, ấm áp. Và cũng là dịp để cán bộ, giáo viên, phụ huynh và các em gặp gỡ, thăm hỏi cuộc sống về một năm đã qua. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều vần xoay, nhưng ngày hôm nay, mong mọi người hãy gác lại, hòa mình vào không khí trước thềm năm mới.
Trong không khí rộn ràng ấy, gây ấn tượng với tôi là người phụ nữ tuổi khoảng chừng ngoài 30 nhưng khuôn mặt hiện rõ nét sương gió. Đó là chị Đỗ Thị Cảm (36 tuổi, quận Liên Chiểu), công nhân Công ty CP Nhựa Đà Nẵng tham gia hội xuân cùng con gái 3 tuổi. Chị Cảm sinh ra ở vùng quê nghèo huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), 18 tuổi, chị ra Đà Nẵng làm công nhân. Chồng mất sớm do tai nạn giao thông, chị Cảm loay hoay gánh nặng cơm áo gạo tiền lo cho 4 con với đồng lương ít ỏi 5 triệu đồng/tháng. Chị kể, ngoài làm công nhân trong tuần, để có thêm kinh phí, ngày Chủ nhật chị bán thêm các loại rau, củ, quả tại chợ Hòa Sơn.
“Hằng tháng, tôi tính tới tính lui vẫn không đủ xoay sở các chi phí thuê nhà trọ, tiền ăn, tiền học và tiền thuốc cho con gái thứ ba mắc bệnh tự kỷ. Với hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo, một năm qua, tôi vui mừng khi con gái út được nhập học tại trung tâm và được miễn giảm 100% học phí. Từ đứa trẻ nhút nhát, khi học tại đây, con trở nên nhanh nhẹn và mạnh dạn bày tỏ cảm xúc với mọi người”, chị Cảm trải lòng và nở nụ cười nói, hôm nay là Chủ nhật, ngày phải mưu sinh tại chợ nhưng chị quyết định nghỉ bán cùng con tham gia ngày hội, để lưu lại khoảnh khắc ngày xuân tại trung tâm
Hành trình nhân văn
Giống hoàn cảnh chị Cảm, chị Ngô Thị Thu Kiều (27 tuổi, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), công nhân Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt Nam cũng một thân một mình nuôi 4 con (lớn nhất 10 tuổi, nhỏ nhất 4 tuổi) và người chồng mất sức lao động. Nhắc đến số phận, chị Kiều nghẹn ngào nói, trước đây, chồng còn khỏe mạnh, hai vợ chồng cùng nhau vun vén kinh tế gia đình. Ba năm trước, chồng không may bị bệnh, từ đó, chị trở thành trụ cột gia đình lo 4 con ăn học và tiền thuốc hằng ngày cho chồng.
Với thu nhập lương công nhân 8 triệu đồng/tháng, tiền vào chưa nóng túi lại đi ra, nào tiền ăn, tiền học, tiền sữa cho hai con lớn đang học tiểu học và hai con nhỏ 5 tuổi, 4 tuổi đến tuổi học mầm non, chị nhẩm tính đó là con số không nhỏ. Chị nói, chắt chiu không dám ăn, không dám mặc nhưng vẫn thiếu trước hụt sau. “Vì thế, tôi trình bày hoàn cảnh gia đình và hai con được nhập học tại trung tâm, miễn giảm 100% tiền học phí. Nhận sự đồng ý của trung tâm, tôi đứng giữa sân trường khóc nghẹn vì mừng khi nỗi lo trang trải cuộc sống hằng ngày đã nhẹ đi phần nào.
Theo bà Võ Thị Hiền, đây là hai trong nhiều trường hợp mà trung tâm giảm 100% chi phí học tập. Đó là sự san sẻ, tiếp thêm sức mạnh để phụ huynh vươn lên trong cuộc sống. Và cũng là minh chứng nhân văn cho những giá trị mà OneSky theo đuổi trong hành trình phát triển giáo dục mầm non tại các tỉnh, thành tập trung các khu công nghiệp. Ở Việt Nam, trung tâm mang lại môi trường chất lượng quốc tế cùng phương pháp chăm sóc và giáo dục ứng đáp cho hơn 260 trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi, là con công nhân nghèo tại các khu công nghiệp.
MỸ AN