Tại chương trình "Gala Việc tử tế Tết Ất Tỵ 2025 - Yêu lắm Việt Nam ơi" do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, một gia đình dắt tay nhau lên sân khấu trong rơm rớm nước mắt và niềm hạnh phúc vô bờ. Bởi ở đó, những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa được nhận nuôi có thể bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ân nhân của họ.
![]() |
Bà Vũ Thị Ngọc Oanh (thứ 5, từ trái qua) trong vòng tay những người con mà vợ chồng ông bà đã cưu mang tại mái ấm. Ảnh: T.Y |
Hơn 30 năm qua, vợ chồng bà Vũ Thị Ngọc Oanh (SN 1945) đã dành trọn cuộc đời để cưu mang 600 đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa. Tại địa chỉ số 13, phố Ngô Văn Sở (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), vợ chồng bà đã tạo nên một mái ấm thực sự, nơi các em không chỉ có cơm ăn, áo mặc, mà còn được đến trường, có công việc ổn định và xây dựng gia đình riêng. Bà Oanh cho biết, mái ấm hình thành năm 1995, trong căn nhà rộng chưa đến 50m2 tại phố Ngô Văn Sở.
“Thời đó, khắp các ngõ ngách, gầm cầu Hà Nội có nhiều trẻ lang thang. Chúng thường đến hàng cơm của chúng tôi ở Quán Sứ xin ăn. Thương các em, vợ chồng tôi mua báo cho bán, lập ra “Tổ bán báo xa mẹ”, còn đêm về dạy học. Ngày cuối tuần, chúng tôi đưa nhóm trẻ ở cầu Long Biên về đây tắm rửa, vui chơi”, bà Oanh kể.
Mái ấm nuôi dưỡng thường xuyên 30 đứa trẻ, chủ yếu từ nguồn lợi nhuận kinh doanh du lịch, quán ăn và cà phê của vợ chồng bà Oanh. Thỉnh thoảng có vài tổ chức từ thiện ghé thăm, tặng quà cho lũ trẻ, ông bà vẫn rộng cửa đón khách với mong muốn tạo điều kiện tốt nhất cho các con phát triển, hòa nhập. “Những đứa trẻ ở đây được nuôi đến lúc trưởng thành, tự lập rồi chúng tôi tiếp tục nhận trẻ mới. Lúc nào cũng duy trì ở con số 30. Mình có sức sao thì nuôi chúng bằng vậy”, bà Oanh chia sẻ thêm.
Dưới ánh đèn sân khấu, giọt nước mắt lăn dài trên mặt anh Vũ Long Biên, người con được ông bà nhận nuôi từ năm 2 tuổi. Anh nghẹn ngào kể: “Nếu không có bố mẹ nuôi, có lẽ tôi đã chẳng thể đứng ở đây hôm nay. Bố mẹ không chỉ cho tôi mái nhà, mà còn dạy tôi cách làm người, cách yêu thương và giúp đỡ người khác. Giờ đây, tôi đã trưởng thành, có công việc ổn định nhưng vẫn luôn xem mái ấm là nhà, bố Tiến, mẹ Oanh là điểm tựa của cuộc đời mình”.
Không chỉ anh Biên, mà hàng trăm người con nuôi khác của vợ chồng ông Tiến cũng lần lượt trưởng thành, có cuộc sống tốt đẹp nhờ tình yêu thương vô điều kiện. Có người trở thành chủ cửa hàng 7 tiệm bánh ở Hà Nội và quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh lớn lên cùng mái ấm. Ngồi giữa vòng tay những đứa con nuôi, bà Oanh nói rằng, niềm vui lớn nhất của gia đình bà không phải là sự ghi nhận của xã hội hay những giải thưởng, mà chính là nhìn thấy các con trưởng thành, hạnh phúc và biết sống tử tế. Bà chỉ mong chúng có cuộc sống tốt, có thể tự lo cho bản thân, rồi nếu có thể, chúng lại giúp đỡ những người khác giống như cách mà vợ chồng bà đã làm.
Dưới ánh đèn rực rỡ của chương trình, những cái ôm và nụ cười hạnh phúc đã lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả. Có thể nói, câu chuyện về gia đình đặc biệt với 600 người con không chỉ là hành trình của lòng nhân ái, mà trở thành minh chứng cho sức mạnh của tình yêu thương và sự quan tâm đến tận cùng.
Từ một quán cơm nhỏ trên phố Quán Sứ, nơi những đứa trẻ lang thang tìm đến vì một bữa ăn, đến một mái ấm thực sự nuôi dưỡng hàng trăm cuộc đời, vợ chồng ông Tiến - bà Oanh đã viết nên một câu chuyện đẹp giữa lòng Hà Nội. Bởi qua thời gian, mái ấm ấy không chỉ mang đến cơ hội, mà đã và đang âm thầm gieo mầm hy vọng để những đứa trẻ từng không nơi nương tựa có thể vững vàng viết tiếp ước mơ.
TIỂU YẾN