Điểm nhấn trận play-off Champions League lượt đi rạng sáng 12-2 không chỉ có màn lội ngược dòng kịch tính với tỉ số 3-2 của Real trước Man City. Trên khán đài sân Etihad, nhóm “We Are 1984” - hội cổ động viên lớn nhất của nửa xanh thành Manchester mang đến bức ảnh chân dung của tiền vệ Rodri với Quả Bóng vàng 2024 kèm dòng chữ "Stop crying your heart out" (tạm dịch: Bớt khóc đi). Thậm chí, khoảnh khắc này còn được chính Rodri ghi lại khi anh trực tiếp dự khán trận đấu.
![]() |
Vinicius (trái) và các đồng đội vui mừng chiến thắng kịch tính trên sân khách trước Man City. Ảnh: Real Madrid C.F |
Thông điệp này xuất hiện trong suốt 90 phút căng thẳng ở Etihad, với mục đích châm biếm với phía Real Madrid rằng: hãy thôi khiếu nại và than thở về thất bại của Vinicius trước Rodri ở cuộc đua Quả Bóng vàng 2024. Với những thành viên Real Madrid, từ chủ tịch Florentino Pérez, HLV Carlo Ancetlotti, các cầu thủ và các Madridista, kết quả bầu chọn từ France Football vài tháng trước như một cái tát vào sự kỳ vọng.
Bởi với phong độ xuất sắc trong giai đoạn 2023-2024, ai cũng nghĩ ngôi sao chạy cánh người Brazil gần như đứng đầu. Đã gần nửa năm trôi qua, câu chuyện ấy thỉnh thoảng vẫn được nhắc lại trong những cuộc họp báo trước các trận đấu, trên những diễn đàn bóng đá với sự tiếc nuối cho cá nhân Vinicius và những đồng đội khác của anh như Bellingham hay Mbappe.
Dẫu vậy, bóng đá nói riêng, thể thao nói chung là một cuộc tranh đua không ngừng nghỉ và Real như thường lệ vẫn tiếp tục cuộc chinh phạt ở trời Âu. Cuộc lội ngược dòng rạng sáng 12-2 là lời khẳng định đanh thép của đội bóng Hoàng gia với Man City nói riêng và các đối thủ nói chung về sức mạnh của kẻ 15 lần vô địch Champions League. Trong đó, chỉ riêng nỗ lực của cá nhân Vinicius đã cho dư luận thấy anh xứng đáng là ứng cử viên Quả Bóng vàng.
Hãy điểm qua một chút về diễn biến trận đấu, Erling Haaland xuất sắc khi hai lần đưa Man City vượt lên ở phút 19 và 80, nhưng Real cũng tỏ rõ sự lỳ lợm qua những bàn thắng của Kylian Mbappe, Brahim Diaz và Jude Bellingham.
Còn với Vinicius, dù không ghi bàn, cầu thủ mang áo số 7 vẫn để lại dấu ấn với những bước chạy năng nổ suốt trận và đặc biệt là đường kiến tạo cho Bellingham ghi bàn quyết định ở phút bù giờ 90+3. Anh được nhật báo The Sun chấm điểm 8 - số điểm cao nhất trận cùng với Haaland, đồng thời nhận giải Cầu thủ hay nhất trận từ UEFA. Thậm chí, The Sun còn nhấn mạnh dưới kết quả bầu chọn: “Vinicius đã bị các cổ động viên Man City châm chọc về thất bại ở cuộc bầu chọn Quả Bóng vàng, nhưng anh ấy đã đáp trả bằng năng lực của mình với đường kiến tạo quyết định”.
Sự xuất sắc của Vinicius và bàn thắng của Bellingham ở phút chót khiến hàng chục nghìn cổ động viên M.C tại khán đài Etihad như chết lặng. Tấm băng rôn mang nội dung "Stop crying your heart out" theo đó được hạ xuống trong sự thất vọng. Tại đó, Real đã không còn “khóc” nữa. Ở Champions League suốt nhiều năm qua, họ vẫn là chính mình, vẫn biết cách hạ gục đối thủ ở những thời điểm quyết định. Được biết, “Stop crying your heart out" là tên ca khúc nổi tiếng của nhóm nhạc Oasis phát hành vào năm 2002.
Có lẽ nhiều cổ động viên M.C đã quên, đó cũng là năm Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 9 với siêu phẩm volley của Zinedine Zidane vào lưới Bayer Leverkusen. Đã 23 năm trôi qua, Real vẫn ở đó với những danh hiệu vô địch, và họ cũng không cần “khóc” làm gì.
BÁCH VIỆT