Lấy cảm hứng từ bộ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, CLB Kỹ năng mềm Đà Nẵng Sclub (Sclub) thuộc Đại học Đà Nẵng tổ chức đêm nhạc kịch “Nhà của Lụa” chạm vào trái tim người xem về hành trình trưởng thành của cô bé Lụa. Ý nghĩa hơn, mỗi tấm vé bán ra sẽ góp phần thắp sáng nụ cười cho các em nhỏ trong dự án “Mầm xanh” tại thôn 3 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.
![]() |
Thành viên CLB Sclub biểu diễn trong đêm nhạc kịch “Nhà của Lụa” nhằm gây quỹ tổ chức thiện nguyện. Ảnh: H.V |
Đan xen nhiều cảm xúc khi xem đêm nhạc kịch “Nhà của Lụa” tại hội trường Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng), sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thảo (năm 3, khoa Kiến trúc, Trường Đại học Bách khoa) bày tỏ, “Nhà của Lụa” là tác phẩm mang giá trị nhân văn sâu sắc, tinh tế, phá cách trong cách truyền tải và khơi gợi những suy tư về thân phận con người. Thảo cảm nhận, những mảng sáng, tối trong tác phẩm được đặt để khéo léo, nhẹ nhàng, góp phần làm nổi bật chủ đề đêm nhạc kịch.
Với sinh viên Lê Duy Khoa (năm 4, khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm) thì đêm nhạc kịch lột tả rõ nét những vui, buồn, hờn, giận của các nhân vật. Có những chi tiết khiến Khoa cười phá lên vì nét duyên của các bạn, có những đoạn lại rơi nước mắt xúc động trước phân đoạn rào xé nội tâm của nhân vật Lụa.
“Nhà của Lụa” lấy cảm hứng từ phim tài liệu “Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng”, bộ phim đoạt giải Special Mention tại Liên hoan Phim tài liệu Đông Nam Á Chopshots năm 2014 và bằng khen trong hạng mục Phim tài liệu tại lễ trao giải Cánh diều vàng 2013. Sinh viên Nguyễn Viết Quỳnh Nhung, thành viên CLB Sclub, biên kịch đêm nhạc kịch cho biết để chương trình diễn ra trọn vẹn trong 2 giờ đồng hồ, các thành viên CLB trải qua 3 tháng hoàn thiện kịch bản, tập luyện và huy động 100 thành viên, trong đó có 50 thành viên chạy chương trình, 25 diễn viên chính và 25 bạn hỗ trợ.
Quá trình triển khai, nhóm gặp không ít khó khăn về kinh phí, đạo cụ, địa điểm tập luyện, thời tiết… nhưng với ý nghĩa gây quỹ giúp đỡ các em nhỏ vùng sâu, vùng xa nên hầu hết các bạn nêu cao tinh thần đoàn kết và tự nguyện. Từ tác phẩm chính, CLB đã sáng tạo và thêm tình tiết để tạo ra kịch bản mới phù hợp với mục đích, thông điệp hướng đến. Nội dung đêm nhạc kịch là câu chuyện đầy tình yêu thương về hành trình trưởng thành kỳ diệu của Lụa, cô bé bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ nhưng được những nghệ sĩ trong đoàn lô tô cưu mang, nuôi dưỡng bằng tình yêu thương.
Tuy nhiên, khi mẹ ruột bất ngờ xuất hiện và muốn đón Lụa, Lụa bị đặt vào lựa chọn khó khăn giữa tình thân và cội nguồn, giữa công sinh và công dưỡng. Những mâu thuẫn ấy khiến Lụa đối mặt nhiều mạch cảm xúc trong từng ánh mắt, hơi thở để cuối cùng nhận ra rằng “nhà” không chỉ là nơi để ở, mà là nơi phải có tình yêu thương đích thực...
"Qua đêm nhạc kịch, CLB mong muốn tạo sân chơi bổ ích, nơi các thành viên có cơ hội học hỏi, giao lưu và cùng nhau theo đuổi, cháy hết mình với nghệ thuật. CLB hy vọng chương trình có thể lan tỏa giá trị tích cực và khơi dậy tinh thần cống hiến của các bạn trẻ đối với cộng đồng”, Nhung vui vẻ nói.
Chủ nhiệm CLB Sclub Nguyễn Vũ Duy Phương cho biết, CLB thành lập năm 2009 với mục đích ban đầu là khơi dậy tinh thần đọc sách. Từ năm 2015, CLB mong muốn tạo ra môi trường để các bạn sinh viên phát triển kỹ năng mềm về trình diễn nhạc kịch với vở nhạc kịch đầu tiên “Romeo & Juliet”.
Theo thời gian, hoạt động nhạc kịch của CLB thu hút khoảng 1.500 thành viên là các sinh viên trong thành phố tham gia. Hơn hết, CLB mong muốn nhạc kịch không chỉ là sân chơi mà còn mang ý nghĩa tổ chức các chương trình tình nguyện. Tiếp nối thành công những năm trước, CLB tổ chức đêm nhạc kịch “Nhà của Lụa” nhằm gây quỹ cho dự án “Mầm xanh” vào trung tuần tháng Sáu cho các em nhỏ tại thôn 3 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My.
"CLB rất vui khi đêm nhạc bán được 800 vé, đó là nguồn động lực để nhóm lên kế hoạch trao tặng những món quà cho các em nhỏ. Năm ngoái, CLB cũng tổ chức chương trình thiện nguyện “Màu nắng hạ” xây dựng đèn đường năng lượng mặt trời cho người dân thôn Apat (xã A Vương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam). CLB mong rằng, trong tương lai sẽ tổ chức nhiều đêm nhạc kịch để mang niềm vui đến bà con khó khăn cũng như các em nhỏ”, Phương mong muốn.
Anh Trương Ngọc Sơn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Bách khoa cho hay, đêm nhạc kịch được CLB đầu tư kỹ lưỡng từ nội dung đến phần âm nhạc, sân khấu. Mục đích cao hơn là tổ chức nhằm gây quỹ thực hiện các dự án thiện nguyện, đó cũng là mục tiêu nhà trường đang hướng đến giúp sinh viên phát triển toàn diện, không chỉ về mặt học tập mà còn vì tinh thần cộng đồng.
HUỲNH VŨ