Một lần đến Đà Nẵng, người bạn cùng lớp gợi ý chở tôi - bạn nhà quê - đi thật chậm vòng khắp thành phố và sẽ dừng lại những điểm tôi thích. Tôi nghĩ ngay đến điểm dừng chân nơi bán đảo Sơn Trà. Tôi thích bạn chia sẻ những cảm xúc về thành phố trẻ trung, năng động và khá nên thơ.
![]() |
Đà Nẵng có biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ảnh: TRƯƠNG CÔNG MINH |
Thế là, chúng tôi chọn một tảng đá đẹp dưới bóng cây trên bán đảo để nhìn xuống thành phố uốn cong duyên dáng. Đà Nẵng là thành phố trẻ với không gian hài hòa giữa vẻ đẹp truyền thống và hiện đại, của dáng dấp cổ xưa trong dấu tích người Chăm với lớp trầm tích văn hóa thiêng liêng bí ẩn, của kiến trúc hiện đại từ các tòa nhà, những cây cầu bắc ngang sông Hàn với thiết kế độc đáo, ấn tượng - niềm tự hào của người dân nơi đây...
Đà Nẵng trong tôi là ký ức radio với những tưởng tượng phố phường qua Đài Phát thanh Quảng Nam - Đà Nẵng những năm 80, 90 của thế kỷ trước. Là bao địa danh nghe mãi thành quen: chợ Cồn, sông Hàn, Thạch Thang, Mân Thái… trong bản tin thời sự, là tên những phát thanh viên, biên tập viên vang lên mỗi ngày, như những thành viên quen thuộc trong gia đình: Minh Luận - giọng đọc “di sản một thời”, Quang Hào, Kim Ánh, Kim Ngân…
Từ nhạc hiệu chương trình, giọng đọc của phát thanh viên đến nội dung ngắn ngủi, các chương trình phát thanh là tất cả niềm mong chờ của những đứa trẻ nhà quê khát thông tin mơ về thành phố. Chúng tôi đã thuộc rất nhiều ca khúc từ chương trình Tiếng hát Đất Quảng, từng hát vang “Mừng mười năm quê em giải phóng, Đà Nẵng đang vươn lớn lên từng ngày…” . Đến thời sinh viên, tôi mới có vài dịp ghé đến Đà Nẵng, chủ yếu để tìm đường Lê Lợi với Đài Phát thanh Quảng Nam - Đà Nẵng tôi yêu và đường Bạch Đằng có nhiều quầy sách báo. Ngoài ra, tôi chưa được biết đến bất kỳ nơi nào.
Những đổi thay lớn lao của gương mặt thành phố theo xu hướng phát triển chung trên nền bản sắc Đà Nẵng là điều đáng quý. Hiện đại mà bình yên, trẻ trung nhưng không hề xô bồ. Người Đà Nẵng thân thiện, chân thành và vẫn mang đậm sắc Quảng, vị Quảng. Phố xanh hiền hoà ôm bờ biển xanh, trong trẻo, mát mẻ và gợi cảm, nên thơ. Tất cả những điều này khiến Đà Nẵng thật đáng yêu và đáng đến. |
Mới đó mà đã đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng thành phố. Mấy mươi năm, Đà Nẵng đã vươn mình mạnh mẽ để xứng đáng với thương hiệu thành phố đáng sống. Những đổi thay lớn lao của gương mặt thành phố theo xu hướng phát triển chung trên nền bản sắc Đà Nẵng là điều đáng quý. Hiện đại mà bình yên, trẻ trung nhưng không hề xô bồ. Người Đà Nẵng thân thiện, chân thành và vẫn mang đậm sắc Quảng, vị Quảng. Phố xanh hiền hòa ôm bờ biển xanh, trong trẻo, mát mẻ và gợi cảm, nên thơ. Tất cả những điều này khiến Đà Nẵng thật đáng yêu và đáng đến.
Đà Nẵng trong tôi là một điểm nhấn đặc biệt trên bản đồ đất nước. Thành phố của bao di sản vô giá: biển Mỹ Khê - một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh; bán đảo Sơn Trà xanh ngắt màu cổ tích với quần thể động thực vật vô cùng phong phú trong nét nguyên sinh hiếm hoi của một bán đảo. Xa xa, cụm Ngũ Hành Sơn ôm chứa vẻ huyền bí, thiêng liêng đậm màu huyền thoại.
Đà Nẵng mênh mang giữa biển trời rộng lớn nhưng vẫn gần gũi, thân thương. Tôi cùng bạn ngồi dưới chân Sơn Trà, nghe âm vang rì rào của biển, nghe lời thì thầm của cỏ cây hoa lá, nghe tiếng reo vui của những chú khỉ tinh nghịch nhảy nhót chuyền cành trên vòm cổ thụ, nghe như đá cũng mang chứa biết bao điều chưa kể hết… Điểm nhấn trên bản đồ hình chữ S hay dấu ấn yêu thương trong tôi, trong bạn với hơn ba mươi năm gắn bó nơi này?
Tôi sẽ trở lại đây ngắm bình minh từ Sơn Trà, cảm nhận hơi thở tràn đầy năng lượng của ngày mới thật trong trẻo, tươi tắn; ghé bãi biển Mỹ Khê mua hải sản còn lấp lánh tươi căng. Tôi cũng sẽ tựa lưng vào Sơn Trà nhìn thành phố pha sắc hồng sắc tím khi những đám mây rủ rê hoàng hôn rong chơi phía bên kia dãy Trường Sơn. Còn giờ đây, tôi bồi hồi thả hồn mình theo điệu tango dặt dìu của bài hát Chiều Đà Nẵng. Cảm ơn nhạc sĩ Trần Hoàn với một ca khúc quá đẹp: "Đường chiều về Đà Nẵng/ Sóng nước lao xao như thì thầm/ Biển gọi nồm lên/ Mái tóc em bay bay dịu dàng…".
Lời thưa Nhằm thiết thực kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025), chuẩn bị xuất bản kỷ yếu "65 năm - Báo Đà Nẵng", từ số báo ngày 22-6-2024, Đà Nẵng cuối tuần mở chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”. Trong 9 tháng, Đà Nẵng cuối tuần nhận được nhiều bài viết cảm xúc, tâm huyết của các đồng nghiệp, cộng tác viên xa gần. Chúng tôi đã chọn đăng 35 bài viết phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển Báo Quảng Đà, Cờ Giải Phóng, Quảng Nam - Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng qua các thời kỳ, khắc họa các bước phát triển và những đóng góp quan trọng của các thế hệ những người làm báo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là cơ quan của Đảng bộ, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Những tác phẩm đăng báo sẽ được chọn đăng kỷ yếu "65 năm - Báo Đà Nẵng". Tin rằng, mỗi bức ảnh, mỗi bài viết trong kỷ yếu "65 năm - Báo Đà Nẵng" là sự lắng đọng tình cảm, sự trân quý của những người làm Báo Đà Nẵng hôm nay với các thế hệ đi trước. Đà Nẵng cuối tuần xin khép lại chuyên mục “Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam” từ số báo này, những ý kiến đóng góp để góp phần lưu trữ giá trị lịch sử của Báo Đà Nẵng vẫn tiếp tục được chúng tôi đón nhận và sử dụng ở các chuyên mục phù hợp. Trân trọng. ĐNCT |
NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN