Ra đời cách đây không lâu, CLB Nghệ thuật Mãi xanh Đà Nẵng - không gian học năng khiếu dành cho người lớn tuổi - nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng. Không ít người cao tuổi đến đây để tìm niềm vui trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Họ say sưa học vẽ, hát, chụp ảnh, khiêu vũ, chơi nhạc cụ và được sống trong bầu không khí sẻ chia, nơi mỗi câu chuyện đời thường đều trở thành một bài học, mỗi khoảnh khắc lại có thêm một nụ cười.
![]() |
Không gian một buổi học vẽ dành cho người cao tuổi tại Đà Nẵng. Ảnh: K.N |
Người đàn ông tóc muối tiêu đang loay hoay pha màu, vẽ vạt hoa cải trước lớp học. Cách đó không xa, người phụ nữ chừng 70 tuổi trong bộ váy hoa rực rỡ chọn chú mèo làm trung tâm bức họa. Thỉnh thoảng, họ nhìn qua bức tranh của người kia và gật gù cười, như tìm thấy sự đồng điệu lẫn chút vụng về trong nét vẽ. Ở góc khác, vài người đang say sưa phác thảo nhánh hoa xuyến chi mọc dại bên bờ rào. Những nét cọ chậm rãi nhưng chắc chắn, như chính cuộc đời họ từng đi qua bao áp lực cuộc sống, giờ đây bình thản tận hưởng giây phút an yên.
Anh Trần Huỳnh Huy Thịnh, người mở ra không gian năng khiếu này nói rằng, ở tuổi xế chiều, có người tìm đến hội họa để thỏa mong ước từng dang dở, có người học làm bánh để mỗi ngày thêm chút ngọt ngào, có người lại say mê cắm hoa để tô điểm không gian sống. Nhưng trên hết, họ tìm đến lớp học để tìm sự đồng cảm, kết nối và tận hưởng niềm vui từ những sở thích giản dị. Ở lớp học của Thịnh, không có khái niệm quá muộn để bắt đầu. Không có giới hạn nào cho những đam mê. Bởi chỉ cần tìm thấy niềm vui và sự hứng khởi, lứa tuổi ấy không chỉ làm cho cuộc đời của mình thêm tươi đẹp, mà còn có thể truyền cảm hứng sống tích cực cho những thế hệ sau.
Mong muốn có tuổi già khỏe mạnh, vượt qua những rào cản bản thân trở thành lối sống tích cực trong những năm gần đây. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (SN 1955, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà), tham gia khóa học vẽ tại CLB Nghệ thuật Mãi xanh Đà Nẵng đơn cử câu chuyện thế giới từng ghi nhận cụ ông người Nhật 100 tuổi đang không ngừng lập nên những kỷ lục chạy bộ. Năm 2024, ông đăng ký dự thi ba nội dung 400m, 800m và 1.500m tại giải Kyushu Miyako Land Athletes và thành công phá kỷ lục thế giới ở cự ly 800m dành cho nhóm tuổi 100 đến 104.
Bí quyết của người đàn ông này là đều đặn thức dậy lúc 5 giờ 30 và chạy khoảng 30 phút trên quãng đường khoảng 2km, với quyết tâm “không được từ bỏ giữa chừng, vì đây là cuộc đua của chính bản thân”. Dù không đặt ra mục tiêu mang tính kỷ lục khi về già, những học viên trung niên như bà Hà vẫn đang trên hành trình chinh phục chính mình theo cách riêng.
"Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tham gia hoạt động sáng tạo như vẽ tranh, nấu ăn, cắm hoa, đọc sách có thể giúp người cao tuổi giảm căng thẳng, cải thiện trí nhớ và duy trì sức khỏe tinh thần. Chưa kể, một cuộc sống ý nghĩa không chỉ gói gọn trong công việc hay trách nhiệm với gia đình, mà cần mở ra không gian cho những sở thích cá nhân. Dù là sự lựa chọn nào, điều quan trọng nhất với người cao tuổi nhưchúng tôi vẫn là duy trì được sự hứng khởi và niềm vui", bà Hà vui vẻ nói.
Trong bối cảnh dân số ngày càng già hóa, việc tạo ra những sân chơi bổ ích cho người cao tuổi không chỉ là nhu cầu cá nhân mà trở thành xu hướng tất yếu của xã hội. Nơi mà mỗi hoạt động đều xuất phát từ một mong muốn chung: biến tuổi già thành khoảng thời gian đáng sống, không phải để hoài niệm hay tiếc nuối, mà là để tiếp tục khám phá và tận hưởng cuộc đời.
Có lẽ, trong cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, người trẻ thường nghĩ rằng chỉ có họ mới cần chinh phục những thử thách. Nhưng thực tế, mỗi độ tuổi đều có những giới hạn cần vượt qua, những điều mới cần học hỏi. Câu chuyện về lớp học năng khiếu dành cho người lớn tuổi ở Đà Nẵng là một minh chứng cho thấy không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một hành trình mới. Và quan trọng hơn, dù ở độ tuổi nào, chúng ta cũng có quyền tận hưởng cuộc sống theo cách riêng để giữ cho tâm hồn luôn tươi trẻ, để cuộc đời mãi xanh.
KỲ NAM