Khi người trẻ yêu lịch sử

Tổ quốc trong tim người trẻ

.

Hòa chung không khí chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, cộng đồng mạng xã hội Việt Nam cũng rộn ràng với những lời hiệu triệu cùng thể hiện tình yêu với Tổ quốc. Phần lớn, người dùng mạng xã hội là người trẻ, theo nghiên cứu của đơn vị nắm quyền chủ quản trang mạng xã hội facebook thì độ tuổi sử dụng mạng xã hội của người Việt chiếm tỷ lệ đông nhất (hơn 70%) là nằm trong độ tuổi 16 đến 50, riêng phân khúc 16 đến dưới 35 tuổi chiếm 50%. Con số thống kê để thấy những tác động của mạng xã hội đến người trẻ dễ có sự lan tỏa nhanh chóng và hiệu quả.

Tổ quốc luôn có vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người Việt. Ảnh minh họa
Tổ quốc luôn có vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người Việt. Ảnh minh họa

Xuất phát từ việc một số người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thấy nhiều hoạt động diễn tập cho lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sắp diễn ra. Từ những tấm hình này, một hashtag hẹn nhau dự lễ kỷ niệm mừng ngày đất nước thống nhất đã nhanh chóng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Ở đó, người trẻ háo hức để sau nửa thế kỷ, họ được sống trong một lễ hội mà muôn triệu người Việt cùng hướng về thành phố mang tên Bác.

Cũng từ đó những câu chuyện sinh ra trong thời bình, thụ hưởng sự phát triển của đất nước cũng được chính các bạn trẻ thuộc thế hệ GenZ chia sẻ. Những lời hẹn nhau cùng hướng về một ngày trọng đại, cùng mặc chiếc áo có hình cờ đỏ sao vàng để hòa chung niềm vui của dân tộc nhanh chóng tập hợp với hơn triệu tài khoản tham gia đánh dấu sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày diễu binh, diễu hành này.

Trong không khí náo nức với tình yêu Tổ quốc trỗi dậy thì vừa qua, những người trẻ Việt lại cùng nhau yêu cầu một thương hiệu trà sữa ngoại nhập phải tôn trong chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Thương hiệu trà sữa với hơn 5.000 địa điểm kinh doanh trên khắp thế giới lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, bằng một chi nhánh tọa lạc trên khu phố sầm uất ngay trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh. Điều chẳng có gì cho đến khi các bạn trẻ Việt Nam phát hiện trên hệ thống website thương hiệu trà sữa, phần Google map định vị cửa hàng đã và đang sử dụng định dạng bản đồ có hình ảnh “đường lưỡi bò” ở mọi chế độ zoomscale.

Ngay lập tức các tài khoản mạng xã hội đồng loạt vào trang chính của thương hiệu trà sữa nổi tiếng này bình luận: “Chúng ta có thể lựa chọn biết bao nhiêu thương hiệu ngoài kia, nhưng Tổ quốc thì chỉ có một”. Chỉ trong 1 ngày, cộng đồng người trẻ Việt đã tạo ra làn sóng tẩy chay khi thương hiệu trà sữa này vẫn giữ im lặng và không thay đổi định dạng bản đồ của mình. Cho đến 2 ngày sau, với làn sóng tẩy chay mạnh mẽ hơn, mọi thành viên của thương hiệu này đã ẩn tài khoản cá nhân, thậm chí 2 trang chính của thương hiệu trà sữa này cũng đã tạm thời ngưng hoạt động.

Chúng ta đang đi đến gần những ngày tháng Tư lịch sử đầy tự hào. Chính niềm tự hào đó khiến những người trẻ Việt ngày nay, dù không đi qua chiến tranh, nhưng thụ hưởng cuộc sống bình an đã ý thức được những hy sinh của thế hệ cha anh ngày trước. Từ ý thức và niềm tự hào đó, người trẻ luôn hành động quyết liệt, đoàn kết và bằng tất cả mọi tiềm lực mà mình có được.

Tuổi trẻ ngày nay tin chắc ai cũng nằm lòng câu hát: “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta. Mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay”. Câu hát không chỉ vang lên trên vành môi họ, mà ghi đậm trong tâm trí họ, để khi cần, câu hát như lời hỏi đó, đã biến thành hành động, hiệu triệu tầng tầng lớp lớp người trẻ cất cao tiếng nói của thế hệ để khẳng định biên cương một tấc cũng không để mất.

Tôi nhớ trong buổi công chiếu đặc biệt của bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” - sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - nhiều khán giả đã rơi nước mắt. Tất cả đều xúc động trước những hình ảnh hào hùng và bi tráng về địa đạo Củ Chi anh hùng, về khoảnh khắc hy sinh của các cô gái, các chàng trai mới mười tám, đôi mươi sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ địa đạo, bảo vệ cuộc cách mạng của dân tộc. Họ, những người trẻ sống dưới địa đạo với những tháng ngày đói, khổ nhưng vẫn rạng ngời một tình yêu với Tổ quốc. Chính tuổi trẻ ngày đó làm nên một tấm gương để biết bao thế hệ trẻ sinh ra sau chiến tranh soi chiếu hành trình cuộc đời mình.

Tổ quốc luôn nằm vị trí quan trọng trong trái tim mỗi người Việt. Tổ quốc chính là nơi họ bình yên thắp sáng khát vọng của mình.

TỐNG PHƯỚC BẢO

;
;
.
.
.
.