Trái tim vì trái tim

.

Những ngày qua, Giáo sư Erich Johann Lejeune - nhà sáng lập tổ chức “Trái tim vì trái tim” của Đức, được biết đến là người đầu tiên được thành phố Đà Nẵng trao tặng giải thưởng “Cống hiến cho Đà Nẵng”. Đó là sự ghi nhận tuyệt vời trước những đóng góp và nỗ lực không ngừng của ông và vợ - tiến sĩ Irène Lejeune - trong hành trình mang đến cơ hội chăm sóc y tế chất lượng cao cho người dân thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Giáo sư Erich Johann Lejeune cùng lãnh đạo thành phố tham quan phòng can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 18-3. Ảnh: L.H
Giáo sư Erich Johann Lejeune cùng lãnh đạo thành phố tham quan phòng can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, ngày 18-3. Ảnh: L.H

Gần 20 năm trước, lần đầu đặt chân đến thành phố theo lời mời của Bệnh viện Đà Nẵng để hỗ trợ điều trị cho 3 trẻ em hoàn cảnh khó khăn bị tim bẩm sinh, Giáo sư Erich Lejeune không khỏi xúc động khi chứng kiến những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng gia đình không đủ điều kiện chữa trị.

Chính khoảnh khắc ấy đã thôi thúc ông bắt đầu một hành trình dài, với sứ mệnh mang lại nhịp đập khỏe mạnh cho những trái tim non nớt. Qua đó, rất nhiều thiết bị y tế hiện đại trị giá hàng triệu Euro được tổ chức “Trái tim vì trái tim” hỗ trợ cho Bệnh viện Đà Nẵng, đặc biệt trong các chương trình can thiệp tim bẩm sinh cho trẻ em.

Tính đến nay, đã có hơn 350.000 trẻ em tại Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên được tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí, trong đó có gần 3.000 trường hợp được phát hiện can thiệp điều trị sớm. Không dừng lại ở những con số ấn tượng, điều khiến vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune trăn trở hơn cả là làm sao để trẻ em hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận y tế chất lượng cao một cách bền vững.

Chính vì vậy, bên cạnh tài trợ thiết bị y tế tiên tiến, tổ chức “Trái tim vì trái tim” đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nhân lực chuyên sâu trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, nhất là các chương trình can thiệp tim bẩm sinh. Nhờ sự hỗ trợ này, đội ngũ bác sĩ tại Đà Nẵng có thể duy trì thường xuyên các chương trình tầm soát bệnh lý tim bẩm sinh ở địa bàn vùng sâu, vùng xa và thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật tim phức tạp mà trước đây phải chuyển tuyến lên các bệnh viện lớn tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, ba hệ thống tầm soát tim bẩm sinh DSA do tổ chức tài trợ đã giúp phát hiện và điều trị bệnh sớm, tăng tỷ lệ hồi phục cho trẻ em lên đáng kể.

Với vợ chồng Giáo sư Erich Johann Lejeune, mỗi chuyến đi đến Đà Nẵng đều giống như lần trở về thăm nhà và hành trang của họ bao giờ cũng có thêm những món quà ý nghĩa dành cho ngành y tế. Trong buổi lễ nhận giải “Cống hiến cho Đà Nẵng” diễn ra ngày 18-3, ông khiêm tốn nói “chúng tôi đến đây để trao đi, nhưng thực chất, chúng tôi cũng nhận lại rất nhiều, đó là tình yêu thương, là nụ cười của những đứa trẻ đã từng phải vật lộn với bệnh tật. Điều đó tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi tiếp tục hành trình này”.

Từng trải qua tuổi thơ nghèo khó, Giáo sư Erich Johann Lejeune hiểu rằng mỗi nỗ lực hôm nay sẽ tạo nên những trái ngọt ngày mai. Vì thế, sau khi thành công nhờ kinh doanh lĩnh vực vi mạch bán dẫn, ông đã quyết định dành một phần lớn tài sản của mình để thực hiện các dự án thiện nguyện, đặc biệt trong lĩnh vực y tế. Ông tin rằng sức khỏe là nền tảng quan trọng nhất của cuộc sống, và mọi trẻ em, dù ở bất kỳ đâu, cũng xứng đáng có cơ hội được chữa trị tốt nhất.

Với tâm niệm này, ông đã xây dựng tổ chức “Trái tim vì trái tim”, kêu gọi sự chung tay của các bác sĩ và doanh nghiệp nước Đức hỗ trợ điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, ông đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh. Các chương trình truyền thông, hội thảo y tế và chiến dịch tầm soát tại vùng sâu, vùng xa được triển khai thường xuyên, giúp hàng triệu gia đình hiểu rõ để có biện pháp can thiệp kịp thời.

Gần 2 thập kỷ đồng hành, hành trình “Trái tim vì trái tim” đã viết nên bao câu chuyện xúc động và trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình chăm sóc sức khỏe trẻ em tại Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung.

Khi được hỏi về động lực để tiếp tục công việc này, Giáo sư Erich Johann Lejeune nói rằng vợ chồng ông không làm điều này vì danh vọng hay sự ghi nhận, mà vì mỗi trái tim nhỏ bé đều đáng được yêu thương và bảo vệ. Và nếu một đứa trẻ có thể sống khỏe mạnh, đó là món quà quý giá nhất mà ông bà nhận được. Có thể nói, giải thưởng "Cống hiến cho Đà Nẵng" là sự ghi nhận những đóng góp to lớn của vợ chồng giáo sư, nhưng trên hết, chính tình yêu và sự tận tâm của họ mới là điều khiến người dân nơi đây nhớ mãi.

Hành trình của ông bà vẫn sẽ tiếp tục, và yêu thương sẽ còn lan tỏa mãi, như chính cái tên “Trái tim vì trái tim” mà họ đã dành trọn tâm huyết để gây dựng suốt thời gian qua.

TIỂU YẾN

;
;
.
.
.
.