Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - một nhân cách lớn của dân tộc

.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - bác Trọng kính mến - đã đi xa, về với Bác Hồ, các nhà lãnh đạo tiền bối và tiên tổ. Biến đau thương thành sức mạnh và hành động, học tập đạo đức, nhân cách Nguyễn Phú Trọng. Vào thời khắc khó khăn và chịu tổn thất vô cùng to lớn này, những bài học - di nguyện mà Bác Hồ, các tiền bối và người học trò xuất sắc Nguyễn Phú Trọng để lại vẫn là bài học kiên định mục tiêu đã định, “Đoàn kết, đoàn kết - Đại đoàn kết; Thành công, thành công - Đại thành công”. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và toàn Đảng đoàn kết chung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết quốc tế, tạo sức mạnh vô địch xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ngày 17-10-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận buổi làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Nẵng về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Ðà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (2003-2013).  Ảnh: VIỆT DŨNG
Ngày 17-10-2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận buổi làm việc giữa Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Ðà Nẵng về kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Ðà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (2003-2013). Ảnh: VIỆT DŨNG

Những ngày nửa cuối tháng 7-2024, bầu trời đầy mây, những cơn mưa lúc nhẹ lúc nặng hạt hầu như diễn ra khắp cả ba miền. Tin buồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến từ trần loan đi cả nước và kiều bào ta, bạn bè ở nước ngoài. Nhiều người lại nhớ đến câu thơ của nhà thơ Tố Hữu ngày Bác Hồ kính yêu từ trần hơn nửa thế kỷ trước “Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa”. Vẫn biết rằng, Bác Hồ là vị Cha già dân tộc, lãnh tụ vĩ đại kính yêu không gì có thể so sánh được, nhưng vào lúc này với những cơn mưa trời và “những cơn mưa lòng”, người dân khắp mọi miền đã dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhiều người trìu mến  gọi Tổng Bí thư là bác Trọng -  sự kính trọng nghiêng mình và thương tiếc vô hạn.

Đất nước ta ở vào một thời điểm đặc biệt, tình hình thế giới và khu vực có những biến động phức tạp khó lường; đất nước tiếp tục thực hiện  hành trình của công cuộc đổi mới gần trọn 40 năm với nhiều thành tựu to lớn rất đáng tự hào về  kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, hoạt động đối ngoại; cuộc chiến chống giặc nội xâm - phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực - quyết liệt, không khoan nhượng, hợp lòng dân mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là chiến sĩ tiên phong. Nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, đất nước, nhân dân - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -  càng được người dân tin yêu và kính trọng.

Trên các trang mạng xã hội, người ta tự thay đổi hình ảnh đại diện bằng những tấm ảnh gần gũi, bình dị, thân thương của bác Trọng. Không ai bảo ai, chủ nhân các trang mạng bằng nhiều cách khác nhau đã thông tin, bình luận, bày tỏ lòng ngưỡng mộ và vô cùng thương tiếc nhà lãnh đạo tiêu biểu, mẫu mực cao nhất của Đảng, của dân tộc - được coi là “người đốt lò vĩ đại”- đi tiên phong “tẩy trừ cỏ dại” mang hoa tươi và mật ngọt đến cho đời. Nhiều bản nhạc và lời ca, hàng trăm bài thơ  bằng những câu thơ viết vội dung dị, cảm tác từ sự xúc động của con tim đã xuất hiện, ca ngợi cuộc đời và sự nghiệp của nhà lãnh đạo có tâm, có tầm. Những câu nói hay, chuẩn mực như kinh điển của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  về lối sống, nhân cách, đạo đức con người, đạo đức cách mạng, sự chế ngự lòng tham, làm cán bộ cần biết liêm sỉ... được nhắc đến như là những châm ngôn sống hiện đại mà bất hủ. Tự hào thay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - bác Trọng kính mến - được coi là “Tổng tư lệnh của lòng dân”.

Cán bộ và nhân dân, các cựu chiến binh nhiều vùng miền cũng không ai bảo ai  tự mình lập bàn thờ tưởng nhớ Tổng Bí thư. Các quầy báo ở nhiều nơi sáng sớm ngày 20 và 21-7-2024 phủ màu đen, màu của nỗi đau buồn to lớn khi báo chí đưa tin  Thông cáo Đặc biệt - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về cõi vĩnh hằng - một nhà lãnh đạo lỗi lạc, tài năng, cần kiệm liêm chính chí công vô tư, có lối sống giản dị, gần gũi với đồng bào, đồng chí, đồng nghiệp, cộng sự và cấp dưới. Những điều đó tạo nên một phẩm chất sáng trong theo đạo đức, một tầm cao trí tuệ nổi trội, một phong cách Hồ Chí Minh; một nhân cách lớn của một nhà lãnh đạo kiên trung,  uy tín, xuất sắc của Đảng, Nhà nước, Nhân dân và  Quân đội ta. Đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, rất nhiều nhà lãnh đạo quốc tế uy tín và nhân dân thế giới suy tôn, quý trọng và để tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tấm gương  kiên định lý tưởng chiến đấu, một đời phấn đấu vì nước vì dân cho đến hơi thở cuối cùng, vì sự hùng cường, phồn vinh của Tổ quốc; vì tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia và  dân tộc.

Lúc sinh thời, Tổng Bí thư - bác Trọng đã nói những lời chân thành, thấm thía, chí trung chí hiếu vẹn tròn, tự đáy lòng mình: “Muốn làm người đảng viên, muốn làm người cán bộ, trước hết phải là một con người chân chính. Một con người biết trọng liêm sỉ, biết trọng danh dự, bởi danh dự là thứ cao quý nhất trên đời. Đời người chỉ sống có một lần, hãy sống sao cho có ý nghiã. Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng cao quý nhất”; “Con người ta cần  ăn ngon, mặc đẹp, nhưng như vậy là rất chưa đủ. Cốt yếu cuộc sống con người là tâm hồn lành mạnh, trong sáng, có tình thương yêu, sẻ chia và biết đủ, biết buông bỏ”.

Trên trang mạng, công dân Lê Hữu Quế vốn là một viên chức năng động, nói nhiều làm nhiều, mấy hôm nay anh như chùng lại ít nói và ngẫm suy. Điều ít thấy, Lê Hữu Quế đã làm thơ, những vần thơ dung dị và mộc mạc, viết ngày 19-7-2024 về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Hôm nay Anh về với Tổ tiên/ Nhân dân đồng chí khắp mọi miền/ Bạn bè chí thiết toàn nhân loại/ Luôn nhớ Anh - gương sáng Người hiền!”. Một cựu chiến binh, công dân của Hà Nội đã thốt lên trên trang cá nhân: “Bác đã đi rồi sao Bác ơi/ Trăm triệu dân Nam tiếc thương Người/ Tận hiếu, tận trung vì đất nước/ Về với tổ tiên, với đất trời!”

Bài thơ “Bác Trọng đã đi xa - Một nhân cách đẹp sáng ngời” tác giả Bình Yên, diễn ngâm nghệ sĩ Mạnh Hùng; bài hát chèo “Tiếc thương bác Trọng” thực hiện  Huyền Thương và nhóm Nghệ Sĩ thật xúc động, bồi hồi, da diết; bài hát “Tiếc thương ngọn cờ đầu”, lời của Hoàng Bảo, thể hiện Quang Bình… được dàn dựng công phu, nhiều hình ảnh đẹp đã vút cao trên các trang mạng xã hội trong  mấy  ngày nay, họ đã  nói thay cho hàng chục  triệu đồng bào, người dân đất Việt về “Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  trong lòng dân”.

Các nhà hoạt động văn hóa, ca sĩ, các giới nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo đều dành cho bác Trọng - Tổng Bí thư của Đảng những tình cảm thân thương, trìu mến, trân trọng. Một bộ phim tài liệu đặc biệt về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được công chiếu trên màn ảnh nhỏ đài Truyền hình quốc gia đêm 19-7-2024, sau khi VTV truyền tin Tổng Bí thư từ trần đã gây xúc động bao người. Cả ê kíp làm phim đã ôm nhau khóc khi phim phát sóng. Đạo diễn bộ phim tài liệu đặc biệt Đặng Thái Huyền kể lại: “Chúng tôi đã rất tự giác và hết mình chạy đua với thời gian hoàn thành nhiệm vụ trong một thời gian rất ngắn. Chúng tôi kính trọng bác Trọng  yêu quý của chúng ta - một tâm hồn bình dị, gần gũi, thân thương, khiêm tốn và biết sẻ chia  đến lạ, mà không phải ai cũng dễ biết. Bác Trọng - người học trò xuất sắc của Bác Hồ vĩ đại sẽ sống mãi cùng năm tháng, sống mãi cùng non sông, gấm vóc Việt Nam”.

***

Những năm gần đây dù sức khỏe không ổn định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn đem hết tinh thần, trách nhiệm làm việc đến hơi thở cuối cùng. Bác Trọng luôn là tấm gương nhiệt huyết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; đất nước vững bước trong cuộc sống hòa bình, phát triển, phồn vinh; nhân dân ta - mọi người mọi nhà - từ miền ngược đến miền xuôi, từ các đô thị đến hải đảo xa … ai cũng  có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Gần 15 năm, gần 3 nhiệm kỳ - là người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước, bác Trọng đã có nhiều đóng góp  quan trọng, cùng tập thể lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đoàn kết bên nhau tập hợp dưới một ngọn cờ,  lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân  vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị trí và uy tín Việt Nam trên trường quốc tế như hôm nay.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận tầm cao trí tuệ, với tư duy vượt trội, đóng góp cho kho tàng lý luận của Đảng ta, là thông điệp truyền cảm hứng cho đất nước, dân tộc, vững bước đi lên theo con đường mà Đảng, Bác Hồ, dân tộc ta, nhân dân ta đã lựa chọn; kho tàng lý luận của Việt Nam là tài liệu quý cho nhiều Đảng anh em, bầu bạn thế giới tham khảo. Trong hoạt động đối ngoại với luận điểm sáng tạo “Ngoại giao cây tre”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để lại nhiều dấu ấn trên nguyên tắc độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển; Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - bác Trọng kính mến - đã đi xa, về với Bác Hồ, các nhà lãnh đạo tiền bối và tiên tổ. Biến đau thương thành sức mạnh và hành động, học tập đạo đức, nhân cách Nguyễn Phú Trọng. Vào thời khắc khó khăn và chịu tổn thất vô cùng to lớn này, những bài học - di nguyện mà Bác Hồ, các tiền bối và người học trò xuất sắc Nguyễn Phú Trọng để lại vẫn là bài học kiên định mục tiêu đã định, “Đoàn kết, đoàn kết - Đại đoàn kết; Thành công, thành công - Đại thành công”. Đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư và toàn Đảng đoàn kết chung quanh Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết quốc tế, tạo sức mạnh vô địch xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PHẠM QUỐC TOÀN

;
;
.
.
.
.
.