Những ngày đầu trong quân ngũ

.

Năm 2024, Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Thông tin 575), Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới (Sư đoàn Phòng không 375) và Trung đoàn bộ binh 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) tiếp nhận hàng trăm thanh niên nhập ngũ. Trải qua 10 ngày học tập, rèn luyện tại đơn vị, những chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống trong quân ngũ, xác định rõ trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Thông tin 575) nỗ lực hoàn thành công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Ảnh: KHÁNH NGÂN
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Thông tin 575) nỗ lực hoàn thành công tác huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Ảnh: KHÁNH NGÂN

Từ nhiều địa phương hội tụ về “ngôi nhà chung”, 259 chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn 3 (Lữ đoàn Thông tin 575) nỗ lực rèn luyện, chấp hành tốt nội quy quân ngũ. Đây là tiền đề vững chắc để các chiến sĩ mới chung sức, đồng lòng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chiến sĩ Hồ Vũ Long (SN 2006, Tiểu đội 6, Trung đội 15, Đại đội 6) cho biết: “Những ngày đầu tại tiểu đoàn, em rất bỡ ngỡ vì mọi thói quen sinh hoạt khác so với ở nhà. Tuy nhiên, được các chiến sĩ đi trước nhiệt tình hướng dẫn, em nhanh chóng thích nghi với môi trường mới. Trước khi nhập ngũ, ba mẹ luôn dặn dò, nhắc nhở em cố gắng thực hiện nghiêm kỷ luật quân đội, giữ vững tác phong quân nhân”.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tiến, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3 cho biết, những ngày đầu, các em còn bỡ ngỡ vì phải xa mái nhà thân quen, về sống ở một đơn vị đầy tính kỷ luật. Để giúp các chiến sĩ mới nhanh chóng bắt nhịp với môi trường quân đội, đơn vị quán triệt đội ngũ cán bộ quan tâm sâu sát, hỗ trợ, hướng dẫn từ việc nhỏ nhất để chiến sĩ mới dần quen với chế độ, nền nếp trong quân đội. Đồng thời, gần gũi, nắm bắt tâm tư để kịp thời động viên các chiến sĩ yên tâm tư tưởng, nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tương tự, tại Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới (Sư đoàn Phòng không 375), còn đó những bỡ ngỡ, lúng túng ban đầu. Trong bộ quân phục mới, các chiến sĩ vui vẻ, sẵn sàng thử sức mọi nhiệm vụ được giao. Khi nói về các quy định, những hoạt động của đơn vị, các tân binh cho biết, sau khi nhập ngũ, các chế độ, nền nếp trong ngày đều được thực hiện nghiêm. Từ báo thức, tập thể dục, kiểm tra nội vụ vệ sinh, học tập, sinh hoạt… đội ngũ cán bộ duy trì chặt chẽ, theo đúng lịch trình thời gian.

Chiến sĩ Lê Bảo Anh (SN 2004, Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại Đội 1) tâm sự: “Ngay lúc vừa xuống xe vào đơn vị, những cử chỉ ân cần thăm hỏi, động viên của cán bộ các cấp tạo cho em cảm giác thân thiện, ấm áp như trong gia đình. Những ngày đầu, tiếng còi tập trung, tiếng kẻng, tiếng kèn báo thức khiến em giật mình. Từ việc sinh hoạt cá nhân đến quy định, nội quy, sắp xếp chăn màn, nội vụ đều được cán bộ hướng dẫn, chỉ bảo tỉ mỉ. Sống trong môi trường kỷ luật là cơ hội để bản thân rèn luyện đức tính tự lập, có phương pháp làm việc khoa học. Em rất vinh dự, tự hào khi trở thành người chiến sĩ và sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ quân sự để sớm trở về sum họp với gia đình”.

Trung tá Nguyễn Văn Bộ, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới (Sư đoàn Phòng không 375) cho biết, thời gian qua, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động nổi bật nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, qua đó, động viên, khích lệ tinh thần ngay từ ngày đầu nhập ngũ, giúp chiến sĩ mới yên tâm, hòa nhập tốt với môi trường quân đội.

“Tiểu đoàn đã quy hoạch khu vực tăng gia, chăn nuôi để đảm bảo đủ tiêu chuẩn định lượng thức ăn từng bữa cho bộ đội. Chiến sĩ mới nhập ngũ từ nhiều địa phương khác nhau, khả năng thích nghi của một số chiến sĩ ở giai đoạn đầu chưa cao, nhất là tháng đầu huấn luyện. Vì vậy, đơn vị tăng cường thêm 1 bác sĩ, 1 y sĩ và 1 y tá để giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe, thực hiện điều trị, chăm sóc từng chiến sĩ mới trong thời gian huấn luyện”, Trung tá Bộ nói.

Thấu hiểu những khó khăn của tân binh, cán bộ Trung đoàn bộ binh 971 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) luôn gần gũi, hỗ trợ, động viên, giúp đỡ chiến sĩ trưởng thành, an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chiến sĩ Võ Quang Triều (SN 2001, Tiểu đội bộ binh 9, Trung đội bộ binh 7, Đại đội bộ binh 2, Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn bộ binh 971) cho biết: “Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Bước vào môi trường quân đội, tôi cảm nhận rõ sự khác biệt so với ở nhà. Qua những lời động viên của cán bộ và đồng đội, tôi dần thích nghi với cuộc sống mới, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của chiến sĩ và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tá Võ Anh Trung, Chính trị viên phó Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn bộ binh 971 cho biết, thời gian qua, đơn vị chú trọng công tác động viên, nắm bắt tâm tư nguyện vọng nhằm giúp các tân binh an tâm tư tưởng, phát huy tính tự học, tự rèn, thi đua lập thành tích trong học tập và công tác. Thời gian tới, tiểu đoàn tập trung huấn luyện nội dung “3 tiếng nổ” cho chiến sĩ mới, mặt khác, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm và nâng cao đời sống bộ đội.

KHÁNH NGÂN

;
;
.
.
.
.
.