Bán kết lượt đi, Indonesia - Việt Nam: Giữ trái tim nóng và cái đầu lạnh

.

Trận bán kết lượt đi diễn ra giữa chủ nhà Indonesia và Việt Nam trên sân Bung Karno tối nay (6-1) hứa hẹn rất nhiều khó khăn với thầy trò ông Park. Đây là cuộc thư hùng được chờ đợi giữa hai “kỳ phùng địch thủ”.

Các học trò của ông Park cần nhập cuộc với trái tim nóng và cái đầu lạnh.  Ảnh: M.M
Các học trò của ông Park cần nhập cuộc với trái tim nóng và cái đầu lạnh. Ảnh: M.M

Tránh “vết xe đổ” AFF Cup 2016

Bán kết lượt về AFF Cup 2016, ngay trên sân Mỹ Đình, người hâm mộ chứng kiến thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bị loại bởi Indonesia. Chính xác hơn, ở lượt đi, chúng ta thua 1-2, lượt về bị đối phương cầm hòa 2-2 ở sân nhà và phải rời cuộc chơi. Sau hơn 6 năm, vẫn còn đến 8 cái tên đăng ký ở trận đấu ở Mỹ Đình hiện đang khoác áo đội tuyển. Trong số đó, có lẽ trung vệ Quế Ngọc Hải còn nhớ cảm giác phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ sau khi thủ thành Trần Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ vì đánh nguội đối thủ và Việt Nam đã hết quyền thay người.

Phải đến 2018, dưới thời HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam mới đăng quang AFF Cup 2018, mở ra một chu kỳ thành công rực rỡ. Còn Indonesia, sau AFF Cup 2018, họ cải tổ mạnh mẽ với việc đưa tất cả các cầu thủ U20 lên đội tuyển quốc gia, gần như là học theo cách làm bóng đá của Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Bóng đá Indonesia đã có những bước tiến đáng kể sau khi vào chung kết AFF Cup 2020. Năm đó, gặp đội tuyển Việt Nam, hai đội đã bất phân thắng bại. Thế nên, màn tái ngộ Việt Nam ở trận bán kết chiều nay sẽ rất khó đoán kết quả.

Cả 3 tuyến của tuyển Indonesia tại AFF Cup năm nay đều được tăng cường bằng những cầu thủ nhập tịch. Hàng thủ của họ có sự góp mặt của trung vệ gốc Tây Ban Nha cao 1,84m Jordi Amat, người từng chơi bóng ở La Liga và đối mặt với những Messi, Ronaldo. Tuyến giữa của Indonesia được bổ sung tiền vệ phòng ngự gốc Hà Lan Marc Klok trong khi hàng công của họ được tăng cường trung phong cao 1,88m gốc Montenegro Ilija Spasojevic, người từng chơi 2 năm cho Dinamo Tbilisi, đá 61 trận và ghi được 30 bàn thắng.

Hãy xứng danh hàng phòng ngự thép

Indonesia dưới thời HLV Shin Tae Yong có lối chơi hiện đại, biến ảo hơn rất nhiều. Ông thầy người Hàn Quốc rất linh hoạt xoay chuyển đội hình từ 4-4-2 sang 4-2-3-1, tùy vào từng thời điểm và từng đối thủ. Cách bố trí hệ thống phòng thủ cũng giống đội tuyển Việt Nam, với 2 trung vệ thay vì 3, cùng thủ môn phía dưới khiến có nhiều cầu thủ  tham gia tấn công hơn. Hai cánh của chủ nhà rất lợi hại, với Asnawi Mangkualam và Kambuya (cánh phải), Arhan và Sulaeman (trái). Màn tấn công biên sắc bén đã khiến Thái Lan cũng mệt mỏi, Indonesia ghi được bàn thắng vào lưới người Thái từ miếng đánh này.

Trước đội tuyển Việt Nam được đánh giá cửa trên, có lẽ  Indonesia chỉ đá 1 tiền đạo, ưu tiên cho hàng tiền vệ 5 người để tăng khả năng kiểm soát bóng. Indonesia đã lọt vào bán kết với thành tích rất thuyết phục. Họ thắng 3 trận thắng, hòa 1 trước Thái Lan, ghi đến 12 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Với các chân sút sắc bén đang đẩy hàng thủ “thép”- chưa để thủng lưới bàn nào của đội tuyển Việt Nam vào thế căng cứng.

Lịch sử những lần đối đầu gần đây cho thấy Indonesia sẽ đá máu lửa để hy vọng phá lối chơi của thầy trò ông Park. Đây là điều HLV Park Hang-seo cần đề phòng, làm tâm lý tốt cho các học trò, để chiến đấu bằng cái đầu lạnh, sáng suốt. Trên thực tế, thầy trò ông Park cũng bộc lộ không ít hạn chế. Ở trận đấu với Singapore và Malaysia, một vài cầu thủ đã bộc lộ vấn đề tâm lý trong thi đấu. Đến trận Myanmar thì càng rõ nét hơn, rơi vào những trụ cột như Đặng Văn Lâm hay Duy Mạnh khiến suýt bị thủng lưới. Dường như các học trò ông Park vẫn chưa có sự tập trung cao nhất, vẫn mắc những lỗi không đáng có khi bị đối phương chiếm thế chủ động hoặc có cách tiếp cận trận đấu gây bất ngờ. Mặc dù đây là 2 trận đấu mà kết quả vẫn là 3-0 cho Việt Nam nhưng chúng ta vẫn không chơi được như ý dù dùng đội hình chính hay đưa vào các thử nghiệm.  

Các “chiến binh sao vàng” còn phải đối đầu với áp lực được dự báo mức độ khốc liệt trên sân Bung Karno. Một kết quả không có lợi tại Jakarta sẽ khiến cho áp lực nhân đôi khi trở về Mỹ Đình đá lượt về. Người hâm mộ chờ đợi ông Park có lựa chọn đấu pháp hợp lý để tránh bi kịch AFF Cup 2016 tái hiện.

Bảo đảm an ninh cho trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam
Ngày 5-1, tại sân Bung Karno, Indonesia tổ chức tập huấn công tác bảo đảm an ninh cho trận đấu giữa đội chủ nhà và Việt Nam. Ngoài việc bảo vệ trận đấu, an ninh sẽ hộ tống hai đội bóng trước và sau trận đấu giúp các cầu thủ giảm căng thẳng, tập trung vào màn đối đầu. Trước đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) gửi thư cho Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) đề nghị tăng cường công tác an ninh cho trận đấu, đồng thời gửi công điện cho Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đề nghị bảo đảm an ninh cho đội tuyển.
AFF Cup không thuộc hệ thống giải đấu của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) nhưng sau thảm kịch khiến 133 cổ động viên thiệt mạng tại giải vô địch quốc gia Indonesia hồi tháng 10-2022 và vụ cổ động viên Indonesia thóa mạ, đập vỡ kính xe chở đội khách Thái Lan sang đá vòng bảng, FIFA dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác an ninh giải đấu. FIFA, AFC và AFF cử chuyên gia an ninh, giám sát sang Indonesia làm nhiệm vụ ở trận bán kết lượt đi. Để bảo đảm an toàn, trận đấu giữa hai đội được đôn lên vào 16 giờ 30 thay vì 19 giờ 30. Ban tổ chức cũng chỉ phát hành tối đa 50.000 vé, dù sức chứa của sân Bung Karno là 77.000 chỗ ngồi. (THÀNH DANH)

MỘC MIÊN

;
;
.
.
.
.
.