Ấm lòng những phần mì gói 1.000 đồng

.

ĐNO - Với ý nghĩa mang đến cho những hoàn cảnh khó khăn bữa ăn ngon miệng, mô hình những bữa ăn 1.000 đồng đã và được lan tỏa trong thời gian gần đây tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trong cả nước.

Ảnh: XUÂN SƠN
Những quầy mì gói 1.000 đồng với đầy đủ món ăn kèm phổ biến như trứng, xúc xích... Ảnh: KHÁNH HỘI

Sau khi chạy xong mấy chuyến xe chở khách buổi sáng, ông Nguyễn Văn Tới (SN 1978, phường Chính Gián, quận Thanh Khê) có mặt trước quầy mì gói 1.000 đồng tại số 17 đường Thái Thị bôi (phường Chính Gián). Chưa đầy 5 phút, ông Tới và những vị khách khác được thưởng thức những tô mì nóng hổi với đầy đủ trứng, xúc xích… ăn kèm.

Ông kể: “Tôi được những người bạn cùng chạy xe thồ bảo rằng ở đây có mì gói 1.000 đồng ngon lắm. Lần đầu đến quán, tôi không tin vì với giá đó làm sao mua được một tô mì. Thế rồi khi được các cháu nhân viên chỉ dẫn và phục vụ tận tình, thấy bà con ăn nhiều, tôi mới an tâm. Từ đó, hôm nào chở khách xong, tôi cũng chạy qua đây”.

Quán mì đặc biệt trên ra đời từ dự định của chị Trần Thị Bích Huệ, chủ tiệm An Phước Beauty và những người bạn. Xuất phát từ mong muốn sẻ chia với người lao động, những người có hoàn cảnh khó khăn, họ chung tay mở ra một quầy mì gói chỉ với giá 1.000 đồng, hoạt động từ 6 đến18 giờ mỗi ngày. Trên tinh thần tự phục vụ, thực khách khi đến đây sẽ tự tay chế biến tô mì theo ý thích từ những phần mì, trứng, xúc xích, rau, ớt, tô, đũa, ấm đun… đã bố trí sẵn. Sau khi ăn xong, họ chỉ cần để lại 1.000 đồng hoặc chỉ đơn giản là… một nụ cười.

Khi đến ăn, khách hàng chỉ cần mang theo 1.000 đồng hoặc trả phí bằng 1 nụ cười.  Ảnh: K.H
Khi đến ăn, khách hàng chỉ cần mang theo 1.000 đồng hoặc trả phí bằng 1 nụ cười. Ảnh: K.H

Theo chị Huệ, từ 4 giờ sáng, nhân viên tiệm An Phước lại thay phiên nhau đi chợ chuẩn bị nguyên liệu để kịp đón người lao động ghé ăn. Đồng hành cùng nhóm chị Huệ còn có các cô chú là người thân, họ hàng của chị đến phụ giúp. Kinh phí hoạt động của quầy mì gói từ nguồn kinh phí trích từ doanh thu của tiệm và từ nhóm chị Huệ bỏ ra, không kêu gọi quyên góp, ủng hộ tiền bạc từ cá nhân hay đơn vị khác. Dẫu vậy, trước ý nghĩa tử tế của mô hình, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chủ động liên hệ với chị Huệ để hỗ trợ nguyên liệu cho quầy mì với mong muốn “có thêm nhiều suất ăn cho bà con sau những giờ mưu sinh vất vả”.

“Mình lựa chọn phục vụ mì gói mà không phải những món ăn khác như cơm, bánh mì... bởi vì muốn đem đến những bữa ăn nhanh chóng, ấm nóng cho mọi người. Hơn hết, mình hy vọng có thể duy trì sự ổn định và lâu dài của mô hình, để dùng chính nguồn thu từ quầy mì để ủng hộ cho trẻ em vùng cao - một trong những hoạt động mà mình và mọi người cố gắng thực hiện nhiều năm liền”, chị Huệ chia sẻ. 

Ảnh: XUÂN SƠN
Người dân thưởng thức mì gói 1.000 đồng. Ảnh: K.H

Tại một góc nhỏ nơi ngã ba Đống Đa - Lê Lợi - Trần Quý Cáp (phường Thạch Thang, quận Hải Châu) cũng có mô hình tương tự với những tô mì gói, cháo gói chỉ 1.000 đồng. Xung quanh quầy mì có dán những tờ giấy mang nội dung nhắn nhủ:“Giỏ đựng thực phẩm tại đây, mong mọi người giữ gìn cho những người sau!”, “Mỗi người một trứng nhé! Xin cảm ơn!” , “Đồ ăn kèm xin vui lòng dùng vừa đủ nhé!” nhằm nhắn nhủ thực khách sử dụng món ăn hợp lý, để dành cho người đến sau.

Vào giờ cao điểm, thực khách ra vào quầy mì tấp nập. Có mặt ở quán, bà Đặng Thị Thắm (SN 1958, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) tâm sự: “Cách 2 ngày, tôi lại ghé đây ăn một lần, nhờ có quầy mì này mà tôi đỡ được tiền ăn uống, để dành lo cho cháu nhỏ đi học. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn, biết ơn tấm lòng nhân ái của cô chủ và mọi người”.

Cô chủ mà bà Thắm nói là chị Hà Mai Sương (SN 1994), chị nói: “Dù ấp ủ ý định thực hiện các hoạt động thiện nguyện từ lâu nhưng vì hạn chế về thời gian và kinh phí nên tôi quyết định mở tiệm mì gói 1.000 đồng để giúp những ai có hoàn cảnh khó khăn đỡ được phần nào gánh nặng cuộc sống”. Với mục đích đó, tiệm của chị hướng đến đa dạng đối tượng và độ tuổi của các thực khách. Chị Sương chu đáo chuẩn bị thêm cả cháo gói để những người lớn tuổi hay trẻ nhỏ đều có thể thưởng thức. Ngoài ra, chị cũng sẵn sàng phục vụ, giúp ốp trứng, nấu mì nếu có người yêu cầu.

Việc thu phí 1.000 đồng cho mỗi suất ăn chỉ là hình thức tượng trưng, bởi lẽ chị Sương, chị Huệ và những người mở ra mô hình này nói chung, đều mong muốn mọi người khi đến đây không phải ngại ngần hay mang suy nghĩ “mắc nợ” ai. Với họ, “mì gói 1.000 đồng” không chỉ là hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa mà còn giúp lan tỏa yêu thương đến những người khó khăn. Trong tương lai, hy vọng có thêm sự đồng hành, quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị để những mô hình như thế tiếp tục phát triển và nhân rộng.

Nụ cười hạnh phúc của thực khách đến trải nghiệm suất ăn 1000 đồng.
Nụ cười hạnh phúc của thực khách đến trải nghiệm suất ăn 1.000 đồng. Ảnh: THÁI HUYỀN - MỸ LINH
Các thực khách đến đây đều có thể tự tay pha chế tô mì theo ý thích với đầy đủ trứng, xúc xích, rau. Một bữa ăn ấm áp nghĩa tình, giúp những người lao động khó khăn vơi bớt nỗi lo cơm áo.
Các thực khách đến đây đều có thể tự tay pha chế mỳ với đầy đủ trứng, xúc xích, rau tại quán. Ảnh: THÁI HUYỀN - MỸ LINH
Chỉ với 1.000 đồng là có ngay một tô mì nóng hổi, mà nếu không có, chỉ cần một nụ cười là đủ.
Chỉ với 1.000 đồng là có ngay một tô mì nóng hổi, mà nếu không có, chỉ cần một nụ cười là đủ. Ảnh: THÁI HUYỀN - MỸ LINH
 

       NGỌC HUYỀN - KHÁNH HỘI

 
;
;
.
.
.
.
.