Lan tỏa yêu thương

.

ĐNO - Có những người thầy, người cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là nguồn cảm hứng và động lực cho học trò. Cô Trần Thị Ngân, giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng là tấm gương sáng về sự tận tụy và lòng nhân ái trong sự nghiệp "trồng người".

Cô Ngân cùng học trò.
Cô Ngân cùng học trò.

Sinh năm 1975 tại Nông Cống, Thanh Hóa, cô Trần Thị Ngân đã sớm bộc lộ niềm đam mê với nghề giáo. Sau khi tốt nghiệp chương trình Giáo dục Tiểu học, năm 1998, cô quyết định  về công tác tại Trường Phổ thông chuyên biệt Nguyễn Đình Chiểu, (nay là Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng. Đây là một quyết định đầy ý nghĩa, mở ra một chương mới trong cuộc đời của cô và tạo nên một tác động sâu sắc đến cộng đồng giáo dục đặc biệt.

Trong suốt hơn hai thập kỷ gắn bó với trung tâm, cô Ngân đã dành trọn tâm huyết cho việc chăm sóc và giảng dạy các em học sinh khuyết tật. Với tình yêu thương vô bờ bến và sự kiên nhẫn không ngừng, cô đã trở thành một người mẹ thứ hai đối với nhiều em nhỏ. Cô không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn giúp các em phát triển kỹ năng sống và tự tin đối mặt với cuộc sống.

Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng là nơi tập trung các em học sinh khuyết tật từ nhiều vùng miền khác nhau. Trong số đó, có nhiều em bị khiếm thị. Nhớ lại những ngày đầu chập chững bước vào nghề giáo, cô Ngân cho biết bản thân rất bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi giảng dạy học sinh khiếm thị.

Tuy nhiên, chính tình yêu thương dành cho học trò đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp cô vượt qua khó khăn và tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục. Cô Ngân đã miệt mài tìm hiểu về đặc điểm của từng em để có phương pháp giảng dạy phù hợp nhất.

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong sự nghiệp của cô Ngân là khi chứng kiến các học sinh khiếm thị của mình biểu diễn văn nghệ. Những màn trình diễn này không chỉ thể hiện tài năng của các em mà còn là minh chứng cho sự kiên trì và tình yêu thương mà cô đã dành cho các cháu.

Vượt qua nghịch cảnh cuộc đời của cô Ngân không chỉ gắn liền với những thành công trong sự nghiệp mà còn trải qua những thử thách khắc nghiệt. Cách đây 10 năm, cô đã phải đối mặt với căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, chính tình yêu thương dành cho học trò đã trở thành nguồn động lực mạnh mẽ giúp cô vượt qua khó khăn và tiếp tục cống hiến cho ngành giáo dục.

Cô Đặng Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Đà Nẵng chia sẻ: "Cô Trần Thị Ngân là một nhà giáo tận tụy và đầy nhiệt huyết. Sự cống hiến của cô đã tạo nên một tác động sâu sắc đến cộng đồng giáo dục đặc biệt tại Đà Nẵng".

Học sinh của cô cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người “thầy” đáng kính của mình. Một học sinh chia sẻ: "Cô Trần Thị Ngân là một người mẹ thứ hai đối với chúng con. Sự kiên nhẫn và tình yêu thương của cô đã giúp chúng con vượt qua khó khăn và tự tin hơn khi đối mặt với cuộc sống".

Những đóng góp to lớn của cô Trần Thị Ngân đã được ghi nhận vào năm 2024 khi cô nhận được danh hiệu “Nhà giáo Đà Nẵng tiêu biểu”. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô trong việc mang đến cơ hội học tập và phát triển cho các em học sinh khuyết tật.

Câu chuyện của cô Trần Thị Ngân không chỉ là một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự tận tụy trong nghề giáo mà còn truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà giáo trẻ. Qua hành trình đầy ý nghĩa này, chúng ta thấy được rằng giáo dục trẻ khuyết tật không chỉ là việc truyền đạt kiến thức mà còn là nghệ thuật thắp lên hy vọng và niềm tin vào tương lai cho mỗi cá nhân.

Cô Trần Thị Ngân tiếp tục là nguồn cảm hứng cho cộng đồng giáo dục đặc biệt tại Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Sự tận tâm và lòng nhân ái của cô sẽ tiếp tục lan tỏa, tạo nên những tác động tích cực đến cuộc sống của nhiều em nhỏ khuyết tật trên con đường hòa nhập vào xã hội.

Như lời chia sẻ chân thành từ cô Đặng Thanh Tùng: "Cô Trần Thị Ngân chính là hiện thân của câu nói 'Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo'. Sự cống hiến thầm lặng nhưng to lớn này sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nhà giáo trẻ".

H. TRUNG - FINN TRẦN

;
;
.
.
.
.