Lớp học yêu thương của cô Huề

.

ĐNO - Hơn 10 năm qua, cô Nguyễn Thị Huề (SN 1958, thôn Hòa Hải, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang), nguyên giáo viên Trường Giáo dưỡng số 3 (Bộ Công An), vẫn miệt mài dành thời gian lẫn tình yêu thương để dạy học miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. 

Hơn 10 năm qua, cô Nguyễn Thị Huề dành thời gian và tình yêu thương để dạy học miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.V
Hơn 10 năm qua, cô Nguyễn Thị Huề dành thời gian và tình yêu thương để dạy học miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.V

Đến thôn Hòa Hải hỏi cô Huề dạy học miễn phí thì ai cũng biết và cảm kích bởi cô không chỉ dạy con chữ mà còn dạy về kỹ năng sống, tâm lý tuổi mới lớn giúp các em vừa tiếp thu kiến thức vừa trang bị những kỹ năng sống cần có. Có lẽ, vì tình yêu với các em có hoàn cảnh khó khăn quá lớn nên cô dạy học với hy vọng những con chữ, kiến thức sẽ giúp các em mở ra khoảng trời rộng hơn trong tương lai. 

Cô Huề bày tỏ, trước khi về hưu, trong quá trình công tác tại trường cô vẫn nhận dạy học từ 1 -2 học sinh. Sau khi về hưu, cô quyết định tiếp tục hành trình dạy học miễn phí bởi nhận thấy các em ở thôn khá chăm học nhưng hoàn cảnh khó khăn nên chưa có điều kiện bổ sung kiến thức.

Vì vậy, cô mở lớp học tình thương hơn 10 năm qua. “Đa số các em ở trong thôn gia đình đều khó khăn, ba, mẹ chủ yếu làm công nhân hoặc trồng keo thuê. Các em rất siêng năng và cố gắng, đến lớp đều đặn và làm bài tập đầy đủ. Mong rằng, còn sức khỏe đến đâu thì tôi sẽ tiếp tục dạy học”, cô Huề vui vẻ nói và chia sẻ, những ngày này, cô chưa mở lớp dạy chính thức, dự kiến lớp học bắt đầu vào tháng 7. 

Được biết, ban đầu, lớp học cô Huề chỉ vỏn vẹn từ 3 - 4 học sinh. Dần dà, qua sự chỉ dạy tận tình và nghiêm túc, các em đến với cô có sự tiến bộ từ điểm số lẫn ý thức học tập nên phụ huynh và các học sinh khác biết đến cô nhiều hơn. Đến nay, lớp học duy trì khoảng 10 - 15 học sinh, từ lớp 6 - 9, dạy 4 buổi/ tuần tại nhà văn hóa thôn. Lớp học của cô dạy môn Toán và đôi khi dạy thêm môn Vật lý, Hóa học nếu học sinh có nhu cầu. 

Em Nguyễn Kim Tiền (lớp 8, Trường THCS Ông Ích Đường) chia sẻ, đến với lớp học cô Huề từ năm lớp 6, qua 2 năm học tập, em học môn Toán tốt hơn, nhất là kiến thức về hình học. Bởi từ những ngày đầu, em bị mất căn bản về hình học khiến em loay hoay và khó khăn khi chạm đến. Đến nay, em đã tự tin để giải những bài toán khó về hình học. Hơn hết, em biết ơn cô bởi cô dạy học miễn phí và dạy bằng tất cả tình yêu thương.

Với em Huỳnh Bảo Ân (lớp 8, Trường THCS Ông Ích Đường), ngoài được chỉ dạy môn Toán, Ân được cô Huề giải thích cặn kẽ và kỹ càng kiến thức của môn Hóa học và Vật lý. Đôi lúc, cô còn mua tặng những quyển vở hoặc cây bút khiến Ân và các bạn rất xúc động. Ân mong cô Huề có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục dạy học cho Ân và các bạn trong thôn. 

Cô Huề nói, cô không có phương pháp dạy học, chỉ giảng dạy lý thuyết thật sâu, thật kỹ để các em nắm rõ kiến thức. Từ đó, cô cho bài tập từ cơ bản đến nâng cao để các em rèn luyện kỹ năng.  Đồng thời, mỗi ngày, cô cập nhật những kiến thức, chương trình học tập đổi mới để điều chỉnh phương pháp dạy học phù hợp. Điều quan trọng, phải tạo cho các em sự hứng thú và niềm đam mê. Có như vậy, các em sẽ chủ động hơn trong trong học tập. 

Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Hòa Phú cho biết, có thể nói, cô Huề dành tâm huyết rất lớn cho lớp học tình thương. Nhiều học sinh đến lớp học của cô cải thiện phần lớn kiến thức, đặc biệt, những em có hoàn cảnh khó khăn không phải chi trả chi phí học tập, đó là điều khiến mọi người trân quý vô cùng.

Đồng thời, nhờ sự chỉ dạy của cô Huề mà chất lượng giáo dục ở xã nói riêng và huyện nói chung nâng cao rõ rệt. Không chỉ dạy học miễn phí, cô Huề còn năng nổ, nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng và được bầu chọn là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Mong rằng, cô sẽ tiếp tục hành trình gieo chữ đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, để tương lai các em có thể bay cao, bay xa hơn trên con đường tri thức. 

HUỲNH VŨ

;
;
.
.
.
.