Nhặt được của rơi, trả người đánh mất

.

ĐNO - Chỉ sau 30 phút từ khi nhặt được chiếc điện thoại bị đánh rơi, Đồn Biên phòng Phú Lộc đã nhanh chóng xác minh, trao trả tài sản cho người dân.

Thiếu
Thượng úy Phạm Tiến Đạt trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Lúc 20 giờ 40 phút ngày 3-7, Thượng úy Phạm Tiến Đạt, nhân viên kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Phú Lộc (Bộ đội Biên phòng thành phố) trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra địa bàn đã nhặt được 1 chiếc điện thoại Iphone 14 Promax (trị giá gần 20 triệu đồng) tại đường Lê Độ.

Ngay lập tức, đồng chí Đạt đã báo cáo chỉ huy đơn vị, xác minh số điện thoại và tìm kiếm thông tin chủ sở hữu.

Chỉ sau 30 phút, chị Nguyễn Hồng Thắm (SN 2004) trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ đã tới Đồn Biên phòng Phú Lộc để nhận lại tài sản.

Sau khi xác minh thông tin chị Thắm cung cấp là chính xác, đồng chí Đạt đã trao trả tài sản cho chị Thắm.

Việc “nhặt được của rơi, trả người đánh mất” của đồng chí Phạm Tiến Đạt là hành động đẹp, là tấm gương sáng về lòng trung thực của Bộ đội Cụ Hồ.

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, nhiều cán bộ thuộc các đơn vị Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng nhặt được nhiều tài sản có giá trị và đã trao trả cho người đánh mất.

DOÃN QUANG

;
;
.
.
.
.
.